Thầy nào học trò nấy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bản sao của Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”

02 Tháng 3, 2023 | Tin Việt Nam
Được Quốc hội bầu với 487/ 488 phiếu (98.38%), tân Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng phát biểu sau khi tuyên thệ. Hình: Gia Hân/ Thanh Niên

Ngày hôm qua Trung ương Đảng đã “cơ cấu” Võ Văn Thưởng, người bấy lâu được xem là học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào “chức danh” Chủ tịch Nước.

Sáng hôm nay, Thứ Năm 2.3.2023, Quốc hội bù nhìn “nhất trí” bỏ “phiếu kín” cho Thưởng vào chức vụ đã được đảng chỉ định. Thưởng được 487 phiếu thuận trên 488 phiếu.

Phát biểu nhậm chức, Thạc sĩ Triết học Võ Văn Thưởng đọc bài thuộc lòng giống Tiến sĩ Chính trị học ngành Xây dựng Đảng “Thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, và nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, và phong cách của Người và lặp lại câu nói “để đời” của Nguyễn Phú Trọng “Mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối, thế hệ cán bộ, đảng viên chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Cũng giống những lãnh đạo cộng sản còn tại chức như Nguyễn Phú Trọng hay đã mất chức như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng lên gân “Quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao và đến 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Người dân sẽ có thu nhập cao theo định hướng xã hội là thế nào?

Kết thúc bài phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước nói:

Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi

Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu

Tôi sống với cuộc đời chiến đấu

Của triệu người yêu dấu gian lao“.

Lại cũng thuộc lòng một câu thơ của một anh thi sĩ đỏ! Đúng là thạc sĩ Triết học… mác lê-nin.