Nga: Hai đại tá tử trận và có thể bốn máy bay ‘rơi cùng ngày’

15 Tháng 5, 2023 | Tin thế giới
Lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Evgeny Prigozhin phát biểu trong một video công bố hôm 03/05/2023. Photo courtesy: Reuters

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga xác nhận hai chỉ huy mang hàm đại tá tử trận ở Đông Ukraine.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ Nhật npi trong trận Bakhmut, đại tá Vyacheslav Makarov đã “anh dũng hy sinh” khi tự mình dẫn quân “đẩy lui kẻ thù”. Các nguồn của Nga nói ông Makarov là chỉ huy trưởng trung đoàn xạ thủ cơ giới số 4, và ông “hy sinh khi bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, vùng mà Nga lấy của Ukraine.

Một đại tá nữa, ông Yevgeny Brovko, phụ trách mảng an ninh-chính trị ở cấp quân đoàn, bị giết ở địa điểm khác.

Theo trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, thì ông Brovko “chết vì vết thương do trúng nhiều mảnh đạn”.

Một số trang blog về quốc phòng gợi ý có thể các loại vũ khí chính xác của Phương Tây bắn vào vị trí của quân Nga.

Phía Nga ca ngợi đơn vị của đại tá Makarov đã “đẩy lui hai cuộc tấn công, phá hủy ba xa tăng, bốn chiến xa phục vụ bộ binh và hai xe bọc thép của Quân đội Ukraine”, theo hãng thông tấn Tass.

Thế nhưng, trong một chi tiết đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ ông Makarov “bị thương nặng khi bảo vệ vị trí”, hàm ý phía Nga vẫn giữ được địa điểm, nhưng ông chết vì vết thương “trên đường được cấp cứu ra khỏi khu vực chiến sự”.

Theo trang Moscow Times ở Nga thì việc thông tin về cấp chỉ huy bị giết tại Đông Ukraine như thế nào là chuyện hiếm xảy ra.

Phía Nga nói họ đã “đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine”, trùng hợp với thông tin phía Ukraine nói họ mở các cuộc phản công chiến thuận quanh Bakhmut.

Cùng ngày, các nguồn tin từ Nga nói ít nhất một trực thăng quân sự của nước này “rơi gần biên giới Ukraine”.

Thống đốc vùng Bryansk, miền Nam Nga là ông Alexander Bogomaz đăng tin trên kênh Telegram rằng một trực thăng cháy nổ, rơi xuống thị trấn Klintsy.

Một phụ nữ bị thương trong vụ trực thăng rơi và bốn căn nhà bị phá hủy.

Các nguồn tin khác nói toàn bộ đội bay tử nạn.

Cùng lúc, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga dựng lên ở vùng mà Nga kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia nói rõ hơn, rằng bốn phi cơ Nga bị “bắn rơi trên bầu trời”.

Ông Rogov nói đó là hai trực thăng MI-8, một chiến đấu cơ SU-35 và một phi cơ chiến đấu-ném bom SU-34.

Hãng Reuters nói các nguồn khác không hoặc chưa xác nhận về con số “bốn máy bay Nga rơi, hoặc bị bắn trúng chỉ trong một ngày”.

Thế nhưng trang Kommersant của Nga nói “bốn phi cơ bị bắn hạ gần như cùng một lúc” trong cuộc phục kích, và cả bốn đội bay đều đã bị giết chết.

Điều lạ nhất là lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Evgeny Prigozhin nói với một trang mạng của Nga (NewsInfo) rằng “hãy kiểm tra xem có phải phòng không Nga gây ra vụ bốn phi cơ rơi ở vùng Bryansk hay không”. Có vẻ ông ta phê phán chuyện phòng không Nga đóng quá gần biên giới Ukraine, trong phạm vi 20km.

Phía Ukraine chưa xác nhận tin “bốn máy bay Nga bị bắn hạ” cùng ngày nhưng tin về các vụ phi cơ Nga “đột nhiên lao xuống đất” đã từng xảy ra.

Một số trang mạng xã hội đặt câu hỏi có phải hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Anh “đã bắt đầu phát huy hiệu quả” ở Đông Ukraine.

Về con số thương vong của quân đội Nga trong cuộc chiến xâm lăng láng giềng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ nêu con số rất nhỏ hồi cuối 2022: 5.937 quân nhân Nga bị giết.

Thế như, theo tờ Moscow Times, bản tiếng Anh hôm 14/05 thì các nguồn tình báo Mỹ hồi tháng 4 bị rò rỉ nêu con số khủng khiếp: quân Nga bị giết và bị thương có thể lên tới 223 nghìn, tính từ khi Vladimir Putin tung quân đánh Ukraine tháng 2/2022.

Tin về các sĩ quan cấp tướng và cấp tá của Nga tử trận hoặc bị chết bất ngờ trong thời gian xảy ra cuộc chiến mà Kremlin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” không còn làm dư luận châu Âu ngạc nhiên nữa.

Giới quan sát cho rằng vì quân Nga được huấn luyện kém, thiếu trang bị, và thông tin liên lạc không đồng bộ nên nhiều khi đúng là các cấp chỉ huy trung đoàn, sư đoàn phải đích thân ra trận chỉ đạo.

Việc thiếu đạn pháo của Nga được ông Evgeny Prigozhin coi là lý do trận Bakhmut không tiến triển gì.

Ông ta đổ cho quân đội Nga từ chối hỗ trợ đạn pháo mà ông đòi phải bắn “hàng triệu quả” mới đủ, nếu không “quân Nga sẽ bị làm cỏ”.

(Theo BBC)