Giỗ Tổ và trao Giải thưởng VCE môn tiếng Việt của Cộng Đồng NVTD Tiểu bang Victoria, Úc Châu

Nghi thức tế tổ trong ngày Giỗ Tổ 10 tháng 3 âm lịch nhằm ngày 29.4.2023 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Avenue, Sunshine North, Melbourne. Hình: etvts.com.au

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Hay

Dù ai buôn ngược bán xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

* * *

Câu ca dao này không một người Việt Nam nào đã không ít nhất một lần nghe đến. Và vì vậy trong lịch sử đất nước, cứ đến ngày Mồng Mười Tháng Ba (âm lịch) người con dân Việt Nam khắp nơi, đặc biệt là các tổ chức, đoàn thể thường long trọng hay đơn giản tổ chức ngày giỗ của ông tổ mình là Hùng Vương.

Tại thành phố Melbourne, cứ đến 10 tháng 3 âm lịch, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria tổ chức ngày Giỗ Tổ tại Trung Tâm Sinh Hoạt  hay còn gọi là Đền Thờ Quốc Tổ, nơi tượng Vua Hùng và bài vị hay hình ảnh các vị anh hùng liệt nữ Việt Nam được trưng bày một cách trang trọng ở một phần trong trung tâm sinh hoạt của Cộng Đồng ở số 90 Knight Avenue, Sunshine North.

Đặc biệt, năm nay Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm đúng ngày Thứ Bảy 29 và qua ngày sau là Chủ Nhật 30 tháng Tư, nên việc tổ chức rất thuận tiện vì các thành viên có hai ngày nghỉ cuối tuần để vừa giỗ tổ buổi sáng, tưởng niệm Tháng Tư Đen vào buổi tối và giữa đêm. Một số thành viên chuẩn bị lên đường đi Canberra để cùng các đại diện cộng đồng các thành phố khác quy tụ trước tòa đại sứ của Việt Cộng (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để biểu tình, vạch bộ mặt độc tài, gian ác của một chế độ bất nhân đối với người dân, vi phạm trầm trọng quyền con người.

Trong lịch sử Việt Nam, có một nhân vật “hỗn láo, mất dạy” nhất là Hồ Chí Minh.

Trong một bài viết được đăng trên mạng, Giáo sư sử học Phạm Cao Dương kể rằng, hồi Việt Minh đánh Pháp, họ Hồ đi ngang đền thờ Đức Trần Hưng Đạo, ghé lại đề thơ như sau:

Suy ra tôi bác cũng anh hùng,

Sau trước cùng chung giữ núi sông.

Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc,

Tôi xua giặc Pháp, ngọn cờ hồng.

Bác đưa dân tộc qua nô lệ,

Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.

Bác có khôn thiêng cười một tiếng,

Giùm tôi kháng chiến sớm thành công.

Cho nên, khi Hồ Chí Minh, một sản phẩm của quốc tế cộng sản, nói “Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước” cũng không ngoài cái thâm ý so sánh sự ngang hàng với tiền nhân dựng nước, chứ không chỉ là “một cha già dân tộc” như đảng CSVN gán cho ông ta.

Lễ Giỗ Tổ của Cộng Đồng NVTD-Vic bắt đầu từ 10.30 sáng Thứ Bảy 29/4 có nhiều đại diện các tổ chức, hội đoàn trong Cộng Đồng tham dự với diễn văn, nghi thức tế tổ, phát giải thưởng cho học sinh xuất sắc kỳ thi tú tài VCE bộ môn tiếng Việt năm 2022-23 và ăn trưa, hưởng Lộc Tổ.

Năm nay, ban tổ chức đã mời giới trẻ lên phát biểu nhân dịp lễ Giỗ Tổ. Nathan Trí Nguyễn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ đã đại diện Ban Chấp hành CĐ để bày tỏ cảm tưởng của mình, của giới trẻ, các hậu duệ để nói lên tinh thần của người Việt, lòng yêu nước, biết ơn tổ tiên, những người đi trước, những sự hy sinh của họ để các em, thế hệ trẻ, hưởng được những gì giới trẻ có ngày hôm nay.

Đồng ca bài “Dòng Máu Việt Nam” của Tiểu ban Phụ Nữ với tác giả ca khúc và một vài thành viên Cộng Đồng. Hình: etvts.com.au

Người điều khiển nghi thức tế tổ là ông Trần Đông với khi thức truyền thống kéo dài khoảng 10 phút và sau đó, đại diện các đoàn thể và đồng bào cùng nhau thắp hương trước đền thờ tổ.

Các phụ nữ trong Tiểu ban Phụ nữ của Cộng Đồng năm nay trình diễn đồng ca bài “Dòng Máu Việt Nam” –nhạc hiệu chương trình Thời Sự Trong Tuần của TIVI TUANSAN ONLINE của tác giả Nguyễn Hồng Anh sáng tác. Đây là ý kiến của cô Như Hoàng xin tác giả được trình diễn ca khúc này trong ngày Giỗ Tổ vì nó thích hợp với buổi lễ. Dĩ nhiên là tác giả rất hân hạnh bởi lần đầu tiên được trình diễn trong một buổi lễ của cộng đồng Việt Nam tại Úc dù bài hát đã được viết từ năm 1984. Tác giả đã và một số quý vị trong Hội Phụ Nữ Việt Úc và vài thành viên trong cộng đồng cũng được mời lên hát.

Sau đó là phần phát giải thưởng xuất sắc cho 11 em VCE tiếng Việt xuất sắc do cô Như Hoàng phụ trách. Tuy nhiên, Như Hoàng đã mời hai em là Joanne Ngọc Châu và Crystal Lan Anh Phương làm MC (người điều khiển chương trình). Hai cô gái trẻ đẹp này nói tiếng Việt chuẩn và lưu loát chẳng khác gì những người cùng lứa tuổi sinh đẻ ở Việt Nam.

Từ trái sang phải 3 MC của chương trình: Joanne Ngọc Châu đoạt giải VCE-ATAR Xuất Sắc 2022, Nguyễn Như Hoàng, Crystal Lan Anh Phương đoạt giải Thủ Khoa Tiếng Việt 2021 vàVCE-ATAR Xuất Sắc 2022.

Mở đầu chương trình, Perlie Kiều Anh Phương, thủ khoa VCE tiếng Việt (49 điểm) và ATAR-VCE (99.85 điểm) nói:

“Kính thưa Ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria,

Kính thưa Quý vị quan khách,

Kính thưa Quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các bạn học sinh các trường Việt ngữ,

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria đã tổ chức buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thật long trọng.

Em là Phương Kiều Anh, hôm nay, rất vinh dự khi được đại diện các bạn học sinh đạt điểm xuất sắc môn tiếng Việt VCE năm 2022 gửi đến quý vị đôi lời nhân dịp Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu và quý Thầy Cô trường Việt Ngữ Springvale, vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em và các bạn học sinh trường Việt ngữ Springvale, có được cơ hội tốt nhất đến trường để học tiếng mẹ đẻ của dân tộc Việt Nam.

Mặc dù đại đa số chúng em sinh ra và lớn lên tại Úc, nhưng chúng em vẫn tự hào là con Rồng cháu Tiên, cho nên chúng em rất cố gắng và vui khi đến trường để được trau dồi môn tiếng Việt của ông cha mình.

Trong suốt 13 năm qua, được quý thầy cô hướng dẫn, em đã tích lũy được vốn kiến thức phong phú về nguồn gốc bản thân, văn hoá dân tộc và các phong tục tập quán của người Việt Nam mình.

Làm sao diễn tả hết nỗi lòng qua lời nói, em xin gói trọn tâm tình trong hai từ “Tri Ân” để gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến với tất cả các bậc cha mẹ và quý thầy cô của trường.

Tình yêu thương, sự hy sinh và dạy dỗ tận tâm của cha mẹ, của thầy cô là món quà vô giá cho cuộc đời chúng em, là ngọn đuốc thắp sáng tâm hồn và là niềm tự hào của chúng em.

Hôm nay em cảm thấy rất vinh dự khi được nhận giải thưởng, vì đây không những là thành tựu của riêng em mà còn là minh chứng tốt nhất cho việc tiếng Việt vẫn đang được giữ gìn và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Em thay mặt cho thế hệ trẻ Việt Nam cảm ơn tất cả quý vị đã góp phần trong sự gầy dựng cộng đồng chúng ta tại tiểu bang để được phát triển như ngày hôm nay. Và như thầy em luôn nhắc nhở: “tiếng Việt còn, người Việt còn”.

Cuối cùng, em thành tâm kính chúc tất cả quý vị quan khách luôn dồi dào sức khỏe, có một ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thật trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Em xin trân trọng cảm ơn và kính chào”.

Từ trái, Joanne Ngọc Châu (MC, VCE  99.3 ATAR 2022), Minh Long Phan, Nguyễn Hoàng Thảo Trân, Nguyễn Phan Uyên Nhi, Trần Hà Tracy, Nguyễn Hà Tâm Anh, Flora Thảo Ngọc Dư, Nguyễn Quang Khôi, Dương Hồng Liên, Lưu Hồng Thảo Nhi, Phương Kiều Anh Perlie (Thủ khoa Tiếng Viêt 2022), Phương Lan Anh Crystal (MC, Thủ Khoa Tiếng Việt 2021, VCE-ATAR 2022). Hình: etvts.com.au

Thật là tuyệt vời khi nhìn và nghe một thiếu nữ xinh xắn, duyên dáng, nói và đọc bài diễn văn bằng tiếng Việt trôi chảy, súc tích, đầy ý nghĩa làm vui lòng người nghe, mát lòng thầy cô.

MC Joanne Châu cùng người điều khiển chương trình thay nhau phỏng vấn các em trước khi trao giải thưởng gồm cuốn hồi ký bằng tiếng Anh “A Bridge Too Far” của ông Tổng Thứ Ký BCH Cộng Đồng Phó Quốc Vân và tấm plaque kỷ niệm bằng thủy tinh do các mạnh thường quân, đặc biệt là giải nhất do bà Huỳnh Bích Cẩm hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc tặng.

Sau đó các em cùng hát chung với các thành viên ca khúc “Tôi yêu quê tôi” cùng với tiếng vỗ tay hòa tiếng hát của những người tham dự trong không khí nhớ tổ và yêu quê hương. Một vài người nhận xét đây là tương lai của đất nước, nòi giống và thầm phục sự hy sinh của các phụ huynh và sự dìu đát của các thầy cô.

Có một điều đáng nói là trong số 11 em xuất sắc môn Việt ngữ tú tài VCE, có một em chỉ mới bắt đầu học tiếng Việt năm em đã lên lớp 10.

Đó là em Flora Dư Thảo Ngọc. Em  sinh ra ở Úc và quyết định thi tiếng Việt VCE hơi muộn. Em bắt đầu vào trường Việt ngữ giữa năm lớp 10, và do đại dịch Covid đã gây gián đoạn cho quá trình học tập ban đầu, vậy mà thi VCE tiếng Việt, được 42 điểm. Thảo Ngọc còn được chọn làm School Captain ở trường St Catherine’s School nên gia đình rất vui mừng với sự cố gắng của em trong việc học tiếng Việt.  Theo gia đình, Thảo Ngọc còn chơi được piano, violin và viola.

Sum họp trong ngày Giỗ Tổ: Các em học sinh xuất sắc tiếng Việt VCE cùng hát bài Tôi Yêu Quê Tôi với các thành viên trong cộng đồng. Hình: etvts.com.au

Sau đây là danh sách 11,  trường học và số điểm tiếng Việt hạng cao nhất mà các em đạt được (50 điểm là tối ưu):

  1. Minh Long Phan, Trường Việt Ngữ Lạc Hồng, 40.
  2. Nguyễn Hoàng Thảo Trân, Trường Việt Ngữ Lạc Hồng, 40.
  3. Nguyễn Phan Uyên Nhi, Braybrook College, 41
  4. Trần Hà Tracy, Trường Việt Ngữ Springvale, 41
  5. Nguyễn Quang Bách, Trường Việt Ngữ Springvale, 41 (vắng mặt trong ngày phát giải thưởng)
  6. Nguyễn Hà Tâm Anh, Bundoora Secondary College (VSL- Distance Program), 42.
  7. Flora Thảo Ngọc Dư, Footscray College, 42
  8. Nguyễn Quang Khôi, Braybrook College, 43
  9. Dương Hồng Liên, Trường Việt Ngữ Lạc Hồng, 45.
  10. Lưu Hồng Thảo Nhi, VSL Blackburn, 48.
  11. Perlie Phương Kiều Anh, Trường Việt Ngữ Springvale, 49.

Khách, phụ huynh và các em học sinh theo dõi buổi phát giải thưởng. Hình: etvts.com.au

Bà Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Úc Huỳnh Thị Bích Cẩm là người cuối cùng phát giải thưởng VCE tiếng Việt xuất sắc nhất cho em  Perlie Phương Kiều Anh.

Tiến Sỹ Kiều Tiến Dũng, Giáo Sư Đại Học Swinburne Ngành Vật Lý được mời lên phát biểu ý kiến với các em học sinh, những người sắp chọn theo các ngành y khoa, luật, thương mại, công nghệ vi tính, sư phạm v.v…

Ông Chủ tịch Cộng Đồng NVTD-Vic có lời phát biểu cuối cùng, cám ơn các lãnh đạo tinh thần, đoàn thể đến tham dự và mời mọi người ở lại dùng cơm trưa, gọi là hưởng Lộc Tổ trước khi chuẩn bị cho buổi Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư  Đen và chuẩn bị lên đường từ 12 giờ khuya để tới  Canberra vào sáng mai, biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng như 47 năm trước.

(Trích báo điện tử TiVi Tuần-san  etvts.com.au sô 1931 ngày 3.5.2023)