Liệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ “viếng lăng Bác Hồ” khi thăm VN ngày 10/9?

09 Tháng 9, 2023 | Tin Việt Nam
Sáng 4/6/2023. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN. Hình và chú thích của vnanet.vn

(eTiViTuầnsan) – Với người Việt Nam hai miền Nam Bắc khi nhắc đến 3 chữ “lăng Bác Hồ”, mỗi người có một suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Người yêu thích ông Hồ (phần lớn đảng viên và người Miền Bắc) đều coi ông là cha già dân tộc, bác Hồ kính yêu, người có công đánh đuổi Pháp, Mỹ xâm lược “giành lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân”.

Đối với người Miền Nam, ngoại trừ cộng sản nằm vùng, chẳng mấy ai ưa ông Hồ nếu không muốn nói là thù ghét ông. Riêng những người tị nạn CS hiện sống ở bên ngoài VN, một số người ví cái lăng của ông với một cái gì đó mà họ thấy hàng ngày, là điều xúc phạm, dù chỉ đùa cho vui hay để giải tỏa cái ấm ức và thù hận khôn nguôi vì họ hay thân nhân họ là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp ông Hồ gây nên.

Tôn vinh hay làm nhục người chết?

Tuần qua, một lần nữa người ta đặt vấn đề khi đến ngày lễ Quốc khánh của nước CHXHCN Việt Nam và cũng là ngày chết mới được “chỉnh sửa” của ông Hồ. Hàng năm, vào một số dịp lễ,  các lãnh đạo đảng và nhà nước phải sắp hàng trước  lăng ông Hồ đặt vòng hoa ghi dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và nghe nói sau đó họ vào bên trong để viếng  Chủ tịch, tức ngắm xác ướp  của ông Hồ.

Trước khi có cộng sản, người ta chỉ ướp xác, chôn sâu và bí mật như các pha-ra-ông của Ai Cập thời xa xưa. Bình thường chết thì chôn, có tôn giáo đòi hỏi phải chôn trong ngày. Hoặc có tập tục của một số dân tộc, tôn giáo thiêu xác người chết. Tập tục này ngày nay khá phổ biến. Chính ông Hồ trong di chúc cũng muốn như vậy.

Không có ai chết mà đem xác trưng bày cho người khác xem như các lãnh tụ cộng sản, từ Lenin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành đến Hồ Chí Minh. Để làm nhục, người ta phơi thi thể hay đầu của tội nhân, kẻ thù cho công chúng xem, chứ đối với người bình thường hay người được yêu mến, thì phải làm sao cho mồ yên mả đẹp. Có cao sang và giàu có như vua chúa thì cũng chỉ làm lăng, chôn xác trong mộ hay trong những hòm bằng đá quý như ở một số nước Tây phương. Tuyệt đối không để xác với hình hài như khi còn sống.

Trưng bày xác ông Hồ là một sự xúc phạm, vi phạm “nhân quyền” của người chết. Thế mà đàn em, đồng chí của Hồ Chí Minh bắt ông “sống mãi trong sự nghiệp” của họ bằng cách mượn danh tiếng hay huyền thoại bịa đặt về HCM  mà duy trì sự cai trị của đảng cộng sản. Lãnh tụ cộng sản từ năm 1969 đến nay đã sống  vinh quang phú quý trên xác chết của HCM.

Đã 54 năm trôi qua, xác HCM  vẫn phơi bày ở lăng Ba Đình. Một số người đề nghị đã đến lúc nên làm lễ hỏa táng theo nguyện vọng của HCM chứ không nên kéo dài sự hiện diện của ông ta ở cái lăng vĩ đại để bị nhiều người nguyền rủa hay làm tốn công quỹ một cách vô ích.

Theo tài liệu được công bố,  ngân sách để điều hành cái lăng của ông Hồ năm 2023 sẽ là 286 tỉ đồng, tương đường với $17,875,000 Úc kim. Đây là một số tiền lớn, nên dùng vào việc khác có ích hơn như xây trường học cho các trẻ em vùng xa và nghèo. Nhưng chuyện dẹp cái lăng HCM là chuyện khó có thể xảy ra trừ khi có biến động hay cách mạng xóa bỏ chế độ cộng sản. Nếu có ai đó muốn bàn luận hỏa táng xác ông Hồ thì họ chỉ dám nói trong vòng riêng tư chứ công khai đề nghị thì có thể gặp nạn hay bị đánh cho bầm dập.

Tuần qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 351  của Phủ Thủ tướng yêu cầu các bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hãy kết hợp làm việc  nhằm bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của HCM.

Vậy số phận của ông Hồ là xác tiếp tục bị “triển lãm” cho người ta xem.

Nhưng liệu Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam vào ngày 10/9 sắp tới có đến lăng Hồ để đặt vòng hoa như một vài lãnh tụ các nước dân chủ Tây phương gồm thủ tướng Nhật Kishida Fumio hay thủ tướng Úc Anthony Albanese không?

Báo chí Việt Nam đăng hình ông Albanese đi với một phái đoàn mang vòng hoa tiến tới lăng, rồi đứng nghiêm trước vòng hoa vừa dựng vào tường lăng, nhưng họ chú thích “sáng 4/6/2023. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thật sự, không biết Thủ tướng Albanese có vào bên trong lăng để chiêm ngưỡng cái xác của HCM không?

Ông Albanese là thủ tướng Úc đầu tiên đặt vòng hoa trước lăng HCM. Chưa có tổng thống Mỹ nào tới lăng ông Hồ để đặt vòng hoa. Nhưng biết đâu Tổng thống Biden sẽ làm điều này với một cựu thù của nước Mỹ? Nếu ông Biden làm một việc “chướng mắt” như vậy, có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận cho quan hệ đối tác “nhảy lớp” lên “đối tác chiến lược toàn diện” ngang hàng với Trung Cộng,  nếu không trong ngày 9/10 thì cũng vào dịp Nguyễn Phú Trọng được mời tới Tòa Bạch Ốc vào cuối năm nay. Chúng ta phải chờ xem.

(Trích tuần báo điện tử  eTIVITUANSAN  phát hành từ ngày 06/09 đến 12/09/2023)