![]() |
Quả táo có in hình Phật Di Lạc của ông Đặng Đình Thành |
Câu chuyện quả táo có hình Phật Di Lạc ở nhà ông Đặng Đình Thành ở xã Phú Lương, Hà Đông trong mấy ngày qua được truyền miệng thật nhanh khiến cho dân chúng ở Hà Nội và các vùng lân cận kéo nhau đến xem, cúng dường. Chủ nhân quả táo nhờ vậy kiếm hàng triệu đồng VN. Và chính quyền địa phương đã can thiệp.
Theo tin của báo VnExpress thì vào trưa 17/11, đầu thôn Bắc Lãm, người già đến trẻ nhỏ bàn tán xôn xao về hiện tượng xuất hiện trên quả táo của nhà anh Thành. Để thỏa mãn chí tò mò, dọc lối vào thôn, nhiều học sinh mặc áo đồng phục sau khi tan trường cũng kéo nhau đến xem.
Trong căn nhà rộng chừng 30m2 vừa xây, hàng chục người đang ngắm nghía quả táo. Để có sản phẩm về khoe, nhiều người nhanh tay rút điện thoại chụp những tấm hình về làm kỷ niệm.
Có người cho rằng Phật giáng trần là đúng sự thật, nhưng cũng không ít người nghi ngờ hình ông Phật di lặc xuất hiện trên quả táo do con người tạo ra.
Sau ba ngày để những người hiếu kỳ đến chạm tay, ngắm nghía, quả táo không còn tươi như những ngày đầu gia đình anh Thành mua về thắp hương. Thay vào đó vỏ da táo nhăn nheo, đôi chỗ đã bị cào rách. Mặt trên quả táo vẫn in rõ hình Phật di lặc.
Thấy lượng người kéo đến xem ngày một đông, trưa 17/11, gia đình ông Thành đã in một tấm ảnh lớn để ngay cạnh quả táo. Cạnh đó là một đĩa tiền (với nhiều mệnh giá khác nhau) và bát hương vẫn nghi ngút khói.
Anh Thành, sở hữu quá táo nói: “Trước kia chỉ mờ mờ thôi. Nhưng gia đình tôi càng thắp hương nhiều, hình ông Phật di lặc đó càng nét hơn”.
Kể về quả táo có hình ông Phật di lặc, những người thân trong gia đình ông Thành cho biết, quả táo được gia đình mua cùng 4 quả khác về thắp hương đầu tháng 9. Khi mang xuống bổ phát hiện hình ông Phật mờ mờ, gia đình lại đưa lên thờ. Kể từ đó, lời đồn thổi về hình Phật di lặc xuất hiện trên quả táo ngày càng lan rộng.
Những người dân trong thôn cho hay, trước hiện tượng quả táo có hình ông Phật di lặc, 3 ngày nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo nhau về xem. Ngõ nhỏ đi vào nhà anh Thành luôn chật ních xe.
Ngó quả táo bị úp trong chiếc hộp nhựa, người đàn ông xưng tên A Minh đến từ Trung Quốc lắc đầu cười rồi bỏ ra về. Ông cho rằng chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. “Phía Bắc Trung Quốc trồng loại táo này khá nhiều. Để có được hình ông Phật đó không khó. Táo nhỏ, người trồng chỉ cần triện hình tùy thích, đến khi táo lớn sẽ cho ra những hình theo yêu cầu”, A Minh nói.
![]() |
Khách thập phương đến xem quả táo cạnh cái đĩa đựng tiền |
Gia chủ không yêu cầu người đến chiêm ngưỡng Phật di lặc phải đặt tiền. Tuy nhiên, đĩa tiền luôn xuất hiện với những mệnh giá khác nhau do những người hiếu kỳ để lên. Một cán bộ xã cho biết, ngày đầu lượng người đến xem đông gia đình anh Thành đã thu về gần được một triệu.
Nói về quả táo lạ trên, ông Đào Cư Tuệ, Phó chủ tịch xã Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, hiện tượng trên hết sức bình thường. Có thể quả táo đó được dán hình ông Phật di lặc từ khi còn bé, lớn lên hình thù đó ngày càng rõ hơn.
“Hai ngày trước có khá đông người do tò mò kéo nhau đến xem. Trước tình hình đó, xã đã vận động gia đình không thờ mà cần dẹp bỏ ngay để tránh gây sự tò mò của nhiều người”, ông Tuệ nói.
“Mấy ngày nay, vợ chồng ông bà Thành ăn bẫm rồi. Dân tứ xứ đổ về. Thậm chí có người đặt cả 100.000 đồng…” chị Loan, người dân trong xã nói.
Hơn 10 năm trước nhiều người dân Hà Nội cũng từng xôn xao về tin đồn mai cua mang hình tiến sĩ. Tuy nhiên, sau đó các nhà khoa học đã khẳng định đó chỉ là sự ngẫu nhiên, không có tính chất bí ẩn, hay kỳ lạ như tin đồn.
Trong khi đó, phóng viên Phương Chi của báo Dân Trí đã tường thuật vụ quả táo in hình Phật như sau:
Ngày 17/11, chúng tôi hòa vào nhóm người đang nháo nhác kéo tới nhà ông Đăng Đình Thành tại thôn Bắc Lãm, xã Phú Lương, TP Hà Đông để “chiêm bái” quả táo được cho là có Phật hiện hình.
Trong căn nhà nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ, đập vào mắt chúng tôi là chiếc bàn được gia chủ đặt ra giữa phòng khách, gác phía trên là một tấm ảnh chụp hình quả táo lồng trong khung, bên cạnh là bát hương và một chiếc đĩa lúc này đựng khá nhiều tiền lẻ.
Ông Đặng Đình Thành vui vẻ cho biết: Quả táo này được gia đình mua vào ngày 1/9. Ngày hôm sau, con gái ông định mang gọt để ăn thì phát hiện hình Đức Phật in vào quả táo.
Thấy lạ nên gia đình giữ lại. Đến ngày 15/10, nhân dịp gia đình có giỗ, ông Thành mang ra cho mọi người cùng “thưởng lãm”. “Một đồn mười, mười đồn trăm”, trải suốt từ đó đến ngày hôm qua (17/11) hàng trăm du khách thập phương kéo đến nhà đòi xem quả táo có Đức Phật hiện hình.
“Người đến xem ngày càng đông. Sợ có người táy máy bấm vào làm hỏng quả táo, tôi phải chụp hình phóng ra in lên cho khách xem”. Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao hình Đức Phật in trên quả táo được chụp trong bức hình thì rõ nét như… tranh vẽ, trong khi hình in trên quả táo Phật thì lại mờ mờ, nhăn nhúm, ông Thành giãy nảy: “Tại quả táo để lâu rồi, hình cũng bị mờ đi. Trước kia, hình rõ lắm, ngoài hình Phật Di Lặc còn có cả hình Quan Âm Bồ Tát”.
Ngay khi phóng viên đang trò chuyện cùng ông Thành thì một tổ công tác địa phương do ông Đặng Đình Dũng – Chủ tịch UBND xã Phú Lương bất ngờ có mặt. Điều gây bất ngờ đối với đoàn kiểm tra là độ sắc nét khác nhau đến “một trời một vực” giữa hình ảnh in trên quả táo với hình ảnh Phật Di Lặc hiện lên trong bức ảnh.
Câu hỏi “phải chăng “quả táo” được gia giảm thêm bằng công nghệ xử lý hình ảnh photoshop?” đã nhận được nụ cười trừ từ phía gia chủ.
Về điều này, ông Nguyễn Văn Lập – Chủ nhiệm hợp tác xã Vạn Xuân, xã Phú Lương cho rằng: “Việc có hình ảnh Phật Di Lặc hiện trên quả táo không có gì là lạ. Thời gian gần đây người bán hoa quả thường dán các tấm giấy có hình hoặc chữ chúc phúc lên các loại hoa quả như táo, lê, dưa hấu… Những miếng giấy dán này sau một thời gian sẽ để lại hình trên vỏ quả”.
Sau gần một giờ đồng hồ, phía chính quyền địa phương và ông Đặng Đình Thành cùng tiến hành lập biên bản trong đó khẳng định: Việc gia đình ông Thành phóng to hình quả táo để nhiều người đến cúng bái, đặt tiền lễ đã gây mất an ninh trật tự, tạo điều kiện để những kẻ mê tín dị đoan đồn thổi. Do đó, xã đến để nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật cũng như giữ gìn nét văn hóa thuần phong mỹ tục.
Sau buổi làm việc, gia đình ông Thành đồng ý hạ bức ảnh quả táo, bát hương. Đồng thời cam kết không cho ai đến xem táo thắp hương cúng bái cũng như đặt lễ, chỉ xin giữ quả táo lại để thờ.