HÀ NỘI – Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.
Theo Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau thời gian lâm bệnh, dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chết trên ghế Tổng bí thư!
Đúng như TiVi Tuần-san vẫn thường bàn luận trên mạng, báo điện tử và youtube, Nguyễn Phú Trọng là người ham mê quyền lực nên dù già yếu, bệnh tật, tưởng đã chết mấy lần từ năm 2019 nhưng vẫn cứ ngồi trên ghế Tổng bí thư đến hai nhiệm kỳ và đã phá lệ bằng cách ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Nếu hôm nay Thứ Sáu 19/7 ông chưa chết, biết đâu ông sẽ ngồi thêm nhiệm kỳ thứ tư.
Đảng CSVN luôn luôn giấu giếm về chuyện sức khỏe và bệnh hoạn của Nguyễn Phú Trọng, cho đến ngày hôm qua, khi Nguyễn Phú Trọng đã đi vào cơn mê nên đã tặng Huân chương Sao vàng cho ông ta và thông báo cho công chúng rằng ông tạm nghỉ việc để dưỡng bệnh!
Và Cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm sau khi đã ngồi vào ghế Chủ tịch nước, sẽ kiêm luôn ghế Tổng bí thư… theo đúng “quy trình”.
Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ chuyển qua chế độ công an trị, người dân sẽ còn khốn khổ hơn nữa.