![]() |
Bầu Đức (trái) và Nguyễn Thành Trung bên cạnh chiếc máy bay tại phi trường Pleiku. Hình VnExpress |
(TH) Sau 5 tháng chuẩn bị, chiếc máy bay Beech King Air 350 trị giá $7 triệu Mỹ kim mà ông Đoàn Nguyên Đức cho mua từ Mỹ chở về Tân Sơn Nhất hồi tháng 5 vừa qua, đã đi chuyến bay đầu tiên lên Gia Lai và đáp xuống phi trường Pleiku. Đây là một “sự kiện lớn” ở Việt Nam bởi lần đầu tiên một tư nhân được làm chủ máy bay riêng để di chuyển.
Cùng đi với đại gia Bầu Đức, ngoài phi công người Mỹ tên John Allan Young mà Bầu Đức thuê, còn có Nguyễn Thành Trung là “cơ trưởng” chuyến bay.
Nguyễn Thành Trung nguyên là phi công của QLVNCH trước khi dội bom Dinh Độc lập vào tháng 4 năm 1975 khi cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Sau đó Trung trở thành “Anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam”, và có thời làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
Vào 14h40 chiều 1.10.08, chiếc máy bay 12 chỗ ngồi này đã chính thức khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về thành phố Gia Lai. Hơn một tiếng sau, lúc 15h50, chiếc máy bay trên đã hạ cánh an toàn tại sân bay Pleiku.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Pleiku, máy bay đã bay ngược về Tân Sơn Nhất lúc 16h40 chiều cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Bầu Đức di chuyển trên chiếc máy bay cá nhân này.
![]() |
Đoàn Nguyên Đức: thích chơi ngông
|
Nói chuyện với báo chí trong nước, Bầu Đức cho hay thủ tục bay đã được hoàn tất từ đầu tuần trước nhưng kế hoạch phải lùi lại do ông bận công tác. Còn một lý do “khá tế nhị” là ông chưa chọn được “ngày lành” để khởi hành.
Bầu Đức nói: “Tôi không phải là người duy tâm nhưng đây là chuyến bay đầu tiên nên vẫn phải mượn thầy mượn thợ coi ngày cho chắc ăn. Vạn sự khởi đầu nan – Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà”.
Kể từ hôm nay, Bầu Đức sẽ thường xuyên đi công tác bằng máy bay riêng này. Hiện tại, người lái máy bay này vẫn là phi công người Mỹ, nhưng sắp tới Bầu Đức sẽ thuê “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” Nguyễn Thành Trung làm phi công riêng của ông.
Tự nhận mình là người chơi ngông, Bầu Đức không ngại ngần nói với báo chí rằng, sau máy bay sẽ là một phương tiện đặc biệt khác ông dự kiến “tậu” riêng cho mình.
Theo báo chí trong nước, từ năm 2001 đến nay, cái tên Ba Đức nổi như cồn sau những sự kiện mua chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak và trả lương đến 15.000 Mỹ kim một tháng vào năm 2002; hợp tác với CLB bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào năm 2007…
Đầu năm 2008, ông còn định mua 20% cổ phần của CLB Arsenal.
Và hồi tháng 5, Bầu Đức tạo nên cơn dư chấn trong giới đại gia Việt Nam khi bỏ ra 7.5 triệu đô la để tậu cho mình một chiếc máy bay riêng.
Tâm sự với báo chí về sự thành công của mình, Đoàn Nguyên Đức –thường được gọi thân mật là Bầu Đức— nói thời trẻ vì nghèo phải chăn trâu trên cánh đồng, ông mơ ước một ngày được bay đi lại như chim, và nay ước mơ đã thành hiện thực.
Như tin cho hay thì Bầu Đức thi vào đại học rớt nên nhảy sang nghề buôn bán, làm nghề đóng bàn ghế trước khi nhảy sang nghề làm bầu môn bóng tròn.
Nói về chuyện học hành dở dang, Bầu Đức cho rằng trong danh sách một trăm tỉ phú giàu nhất thế giới chẳng có ai tốt nghiệp đại học, ngay cả tỉ phú Bill Gates cũng bỏ ngang đại học giữa chừng. Vì thế Bầu Đức quan niệm rằng có một con đường khác để đi đến thành công là… kinh doanh.