Kể chuyện đường xa Fiji: nơi du lịch thích hợp với mọi giới (kỳ 5)

19 Tháng 8, 2025 | Fiji
Bãi biển bên trong khuôn viên Warwick Resort, sóng biển (màu trắng) được chặn lại bởi rặng san hô, nét độc đáo của biển Fiji. Hình: TVTS

(Nguyễn Hồng-Anh) – Qua bốn kỳ viết kể chuyện đường xa trong chuyến du lịch nghỉ mát ở đảo quốc Fuji với gia đình con và cháu của tác giả, bạn đọc nào chưa đến nơi này cũng đã có một chút ý niệm về đất nước xa xôi ở nam Thái Bình dương, cách nước Úc 4 giờ bay, tương đương đoạn đường từ thành phố Melbourne bay qua thành phố Perth, nơi tôi có chuyến đi tour với nhóm cao niên mới quen trong chuyến du lịch đầu năm nay đã được kể trên tuần san điện tử etvts.com.au và sau đó trên mạng tvtsonline.

Một số bạn đọc có thể sẽ hỏi tôi, du lịch nghỉ mát ở đâu tốt nhất tại Fiji. Nước này có tới khoảng 300 hòn đảo trong đó hai hòn đảo lớn là Viti Levu và Vanua Levu. Thủ đô Suva nằm ở đảo lớn Viti Levu.

Nghỉ ở đâu tốt là tùy lý do nghỉ mát, sở thích và túi tiền của các bạn.

Cuối tuần qua, nhật báo The Australian và báo mạng Daily Mail nói về ông tỉ phú và trùm xanh Mike Cannon-Brookes trong chưa đầy  một năm dùng chiếc phản lực riêng Bombardier Global 7500 trị giá $75 triệu đã bay hơn 440,000 cây số  qua bốn lục địa và 43 phi trường, tương đương với đường bay lên mặt trăng và trở về trái đất, như vậy người chiến đấu cho lý tưởng bảo vệ môi trường, khí hậu thay đổi đã xả khí thải không biết bao nhiêu mà kể.

Hồ bơi của Warwick Resort cách phòng chúng tôi vài mét, bước thêm vài chục mét là bãi biển Hình: TVTS

Báo chí cho biết nhà đồng sáng lập Atlassian 45 tuổi vừa trở về Úc trong chuyến du lịch với bạn gái Amelia Beaumont tại Fiji. Báo chí không viết nơi ông tỉ phú Cannon-Brookes và bạn gái nghỉ mát, nhưng chắc chắn đôi tình nhân này sẽ trú ngụ ở một hòn đảo yên tĩnh, tách biệt với người thường, tránh xa giới phó nhòm săn hình, đầy đủ tiện nghi mà khách sạn có thể cung cấp cho giới tỉ phú, tài tử minh tinh giàu có, các ông hoàng bà chúa. Và dĩ nhiên, tiền phòng không dưới $5,000 Mỹ kim  một dêm.

Từ mấy chục năm trước tôi muốn du lịch Fiji  vì nghe đây là một trong những nơi nghỉ mát đẹp nhất ở khu vực Thái Bình dương.  Giá cả hotel, resort tùy chọn và tùy nơi. Những người từng đến đó mà tôi được nghe gồm:

Cặp vợ chồng tài tử Brad Pitt và Angelina Jolie nổi danh cặp tình nhân  “hoàn hảo” Brangelina một thời; Tom Hanks; Nicole & Keith Urban; Russell Crowe; Leonardo DiCaprio; Oprah Winfrey; Justin Timberlake & Jessica Biel; Mel Gibson; Richard Branson,  tỷ phú sáng lập Virgin Group v.v…

Một khu nhà ngưới dân dọc đường từ khách sạn Warwick tới làng Korotogo. Hình: TVTS

Giới giàu hàng trăm triệu hay tỉ phú thường nghỉ mát ở những nơi như:

Laucala Island Resort. Hơn 4,000 USD/đêm. Đảo tư nhân, chỉ có 25 villa rất sang trọng, mỗi villa rộng như một căn biệt thự. Sân golf, spa cao cấp, cưỡi ngựa, lặn biển, dịch vụ quản gia riêng.

Kokomo Private Island Resort. Từ 3,000–6,000 USD/đêm. Nằm trên một đảo riêng, cực kỳ biệt lập, chỉ tiếp đón số lượng khách hạn chế. Hồ bơi riêng, đầu bếp riêng, spa, các hoạt động thể thao biển, trực thăng đưa đón. Có cả villa nhiều phòng dành cho gia đình triệu phú, tỉ phú.

Vatuvara Private Islands. Từ 2,000–5,000 USD/đêm. Chỉ có 3 biệt thự duy nhất trên toàn đảo. Cực kỳ yên tĩnh, riêng tư tối đa, thích hợp cho một cặp hoặc đi nghỉ trăng mật. Bảo mật riêng tư và dịch vụ cá nhân chu đáo.

Royal Dav ui Island Resort. Từ 1,500–2,500 USD/đêm. Dành cho người lớn, từng đôi (adults-only). View biển tuyệt đẹp, hồ bơi riêng, ăn sáng trên bãi biển riêng, lặn ngắm san hô ngay tại resort.

Đó là những gì tôi thấy trên quảng cáo.

Dọc đường cũng có những loại hotel và apartment giá rẻ. Hình: TVTS

Loại hotel, resort nghỉ mát tầm trung gồm vài chỗ tiêu biểu như:

Musket Cove Island Resort & Marina (Mamanuca Islands). Từ 250–400 USD/đêm. Resort trên đảo, phù hợp cho gia đình hoặc đôi uyên ương. Có bungalow sát biển, hồ bơi, spa, nhà hàng ngay bờ biển. Nhiều hoạt động như kayaking, lặn biển, đạp xe quanh đảo. Từ thành phố Nadi đi tàu đến nơi khoảng 45 phút.

Uprising Beach Resort (Pacific Harbour, đảo Viti Levu). Từ 150–250 USD/đêm. Không nằm trên đảo nhỏ  mà trên đảo chính (Viti Levu), tiện lợi hơn. Phù hợp với người thích khám phá văn hóa địa phương, gần sông, núi và làng chài. Có nhà gỗ sát biển, bầu không khí thân thiện.

Warwick Resort and Hotel (trên bờ Coral Coast, Viti Levu). Từ 150-450 USD/đêm. Đây là loại nghỉ dưỡng và khách sạn, spa thuộc loại trung bình và cao cấp 5 sao, tùy loại standard, superior hay deluxe, king theo thông tin trên mạng.  Kinh nghiệm giá cả thực tế của nơi này đã được tôi viết trong bài kỳ 2 (đưa lên tvtsonline.com.au ngày 11/6/2025).

Nhưng tôi vẫn muốn đưa thêm thông tin khác, tổng hợp  từ trên mạng về Warwick Resort để bạn đọc chọn lựa.

Bảng chào đón du khách đến Rugby Town trước ngõ vào làng Korotogo (village). Hình: TVTS

Warwick Resort and Hotel là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và lâu đời ở đảo chính Viti Levu của Fiji, nằm tại bờ biển Coral Coast. Đây là một địa điểm được đánh giá cao và có thể nói là lý tưởng cho kỳ nghỉ mát nhưng còn tùy vào nhu cầu và ngân sách của bạn. Dưới đây là một số điểm để bạn cân nhắc:

Ưu điểm nổi bật: Vị trí đẹp. Nằm ngay sát biển với bãi cát trắng và nước trong xanh, phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp. Khuôn viên rộng, xanh mát: Có vườn nhiệt đới, hồ bơi lớn, nhiều không gian thư giãn. Dịch vụ phong phú: Gồm spa, thể thao dưới nước (kayak, snorkel…), sân tennis, golf mini, câu lạc bộ trẻ em. Nhà hàng đa dạng: Có 5 nhà hàng và quán bar, trong đó có nhà hàng sang trọng chỉ dành cho người lớn. Phù hợp cả gia đình lẫn một cặp. Có khu vực riêng cho gia đình và khu vực yên tĩnh cho một đôi hoặc hưởng tuần trăng mật.

Điểm nên cân nhắc: Xa trung tâm. Cách sân bay quốc tế Nadi khoảng 2 tiếng đi xe, không thích hợp cho ai chỉ lưu trú ngắn. Chi phí không rẻ: Giá từ khoảng 400–1000 đô la Fiji/đêm (tương đương khoảng 300–680 Úc kim), tùy mùa. Không quá riêng tư: Do resort khá lớn, nên đôi khi đông đúc, đặc biệt mùa cao điểm.

Kết luận: Nếu bạn tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi, đẹp, gần biển, có nhiều hoạt động mà không cần đi đâu xa, thì Warwick Fiji là lựa chọn rất lý tưởng. Đó cũng là nhận xét của người viết loạt bài du lịch này.

Tòa nhà của Sigatora Town Council tại quận Sigatoka ở làng Korotogo nơi chúng tôi đến thăm. Hình: TVTS

Dĩ nhiên là vẫn có những khách sạn vài chục đô la mỗi đêm ở nơi nào đó tại Fiji, nếu lên mạng xem.

Thăm Korotogo, một làng gần Warwick

Nghỉ mát tại đảo quốc Fiji 7 đêm ở Warwick Resort, vợ chồng chúng tôi và các con cháu dùng xe thuê đi ra bên ngoài thăm thú, vui chơi, ăn uống 3 ngày. Nếu không có xe riêng, chỉ có cách là đi tour một ngày hay nửa ngày (bằng xe hơi hay tàu nhỏ) thăm thú thắng cảnh hay làng xóm truyền thống do khách sạn tổ chức. Hay do những tư nhân ngồi ở sạp cạnh bãi biển của Warwick Resort chỉ chấp nhận tiền mặt mà mức độ an toàn không biết như thế nào.

Trong bài trước (kỳ 4) tôi kể chuyện đi chơi tại Công viên Phiêu lưu Hoang dã Kula WILD. Qua hai ngày sau, đại gia đình chúng tôi đi thăm thú một làng/ thị trấn và ngày sau đó đi tắm biển ở khu Pacific Harbour.

Theo thông tin trên mạng, hệ thống hành chánh ở Fiji có 4 bậc: quốc gia, tỉnh (15 provinces), quận/ huyện (195 districts), làng (1,193 village).

Một khu buôn bán ở Korotogo, hai dù màu cam bên trái là nơi khách dừng chân nghỉ ngơi hay ngồi xem người đi qua lại, bên phải là một con sông lớn. Hình: TVTS

Korotogo thuộc quận (district) Sigatoka và tỉnh (province) Nadroga-Navosa. Từ cổng Warwick Resort ra đường cái Queens Road quẹo phải để  đi Korotogo (hướng đếnThủ đô Suva), là nơi chúng tôi thấy gần khách sạn nhất,  xa khoảng 25 cây số và lái xe mất khoảng 30 phút. Chính thức Korotogo được coi là một làng nằm sát bờ biển san hô Coral Coast nhưng có lúc tôi nghe người ta gọi là town (thị trấn) vì có phố xá, nhà hàng, tiện nghi giao thông, ngân hàng, nhà trọ, resort (từ 100 đến 600 Úc kim) cơ sở  hành chánh của một thị trấn (hay quận) hơn là một làng quê như ở các nước chậm tiến.

Tuy nhiên dọc đường Queens Road, tôi vẫn bắt gặp một số căn nhà sơ sài, xuống cấp xen kẽ với những căn nhà loại trung bình của vùng xa. Nhưng khi đến trung tâm của Korotogo thì cảnh vật, nhà cửa khác hẳn.

Korotogo có con sông khá rộng chảy qua, có tòa nhá nhiều tầng cổ kính của Hội đồng Thành phố Sigatoka (Sigatoka Town Council), tự hào với bảng hiệu chào du khách đến thành phố Rugby Town v.v… Chúng tôi không đi sâu vào bên trong, chỉ loanh quanh khu phố buôn bán dài vài trăm mét, ăn trưa, uống cà phê trên lề đường, xem khu buôn bán, các cháu mua ít đồ chơi và áo quần của người bản xứ.

Ở nơi đây, không còn nghe tiếng chào “Bula” quen thuộc ở khu nghỉ dưỡng. Nhìn chung,  thấy đời sống họ cũng thuộc loại trung bình.

… hay xem văn nghệ (miễn phí) và nhảy cộng đồng với người bản xứ. Hình: TVTS

Chúng tôi tìm quán ăn. Không muốn tìm kiếm đâu xa. Gặp quán ăn Ấn Độ. Chúng tôi thử. Món ăn bình thường, không ngon bằng khi chúng tôi ăn ở Ấn Độ, có lẽ vì đây là món ăn của di dân Ấn mấy đời? Giá cả chỉ rẻ hơn ở Úc chút đỉnh. Tiệm chỉ nhận tiền mặt.

Trên đường trở về khách sạn, chúng tôi ghé một tiện ăn liền có thương hiện là Craig’s,  hình thức giống như McDonalds  hay Kentucky, một phần ăn không có nước ngọt từ $14.50 (chicken wings)  đến $25 đô la Fiji (crispy grill fish burger), quy ra tiền Uc giá lúc viết bài này, khoảng $9.90 đến 17.10 Úc kim. Như vậy là đắt hơn Úc nhiều (Large BigMac meal có nước ngọt chỉ gần $15 Úc kim). Mà đây là thức ăn ở quận/ huyện. Tiệm nhận thẻ tín dụng.

Đi chơi một ngày như thế này, chỉ thích hợp với ngưới lớn vì không có trò chơi, nhưng các cháu vẫn thoải mái vì ngồi trên xe riêng, dừng ở đâu cũng được.

(Còn một kỳ)

 

Nguyễn Hồng-Anh, 6/8/2025

(Trích báo tuần-san điện-tử www.etvts.com.au số 2045 phát hành ngày 06/08/2025)