Thành công. Nhưng Tết Trung thu 2025 do Cộng đồng NVTD-Victoria tổ chức tại Springvale có gì mới lạ?

Chủ tịch BCH Cộng đồng Nguyễn Quang Duy (trái) trao quà cho bé gái sau khi trình diễn guitar classic bên cạnh là ông Hùng vừa là ông nội vừa là thầy dạy đàn. Springvale 20/9/2025 Hình: TVTS

Mới lạ là Tết Trung thu năm nay do Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria (Úc) tổ chức không diễn ra ở Springvale Town Hall của Hội đồng Thành phố như các năm 2023 và 2024, nơi  có hội trường rộng rãi, có sân khấu và nhiều phòng ốc khác để có thể cất giữ quà cáp, lồng đèn, trang phục, bếp núc nấu ăn v.v… để phục vụ các em, phụ huynh và quan khách. Đó là chưa kể một khu đất riêng biệt cạnh town hall có thể diễn ra nhiều sinh hoạt khác, ngay cả triển lãm, dựng sạp bán thức ăn và nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ em vui chơi vì xa đường giao thông.

Nhưng Ban Chấp hành, qua đề nghị của Event Manager Hải Phạm, đã đồng ý thay đổi địa điểm, đưa sự kiện văn hóa dành cho thiếu nhi qua khu Trung tâm Thương mại Springvale nơi tập trung các cơ sở thương mại của người Việt Nam, được xem là khu thương mại Việt Nam lớn nhất ở Melbourne. Có hai vấn đề khi tổ chức vui chơi lộ thiên trên đường phố. Liệu  Hội đồng Thành phố có cho phép không và gặp trời mưa lớn thì sao. Giám đốc sự kiện của Cộng đồng Hải Phạm nói ông sẽ xin được giấy phép,  phần còn lại là phải cầu ông trời.

Một đoạn đường Buckingham Avenue ở Springvale Shopping Centre giữa nơi có cổng chào khá to đập vào mắt được chọn làm nơi tổ chức sự kiện dành cho thiếu nhi, được đóng lại để mở các gian hàng hai bên đường. Sân khấu đặt cuối con đường ngắn đi bộ vào trung tâm thương mại, đối diện với cái apartment, tạo một không gian dành cho quan khách ngồi dài khoảng vài chục mét.

Và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Khoảng 3 giờ chiều, trời âm u, rồi vài giọt mưa rơi khiến ông Hải Phạm lo lắng nhưng rồi mưa ngưng, chỉ có điều khách vui tết nhi đồng vào mùa thu Việt Nam phải chịu cái lạnh và gió nhẹ của đầu xuân Melbourne.

Theo thông báo, chương trình Tết Trung thu năm nay bắt đầu từ 11 giờ sáng và chấm dứt lúc 6 giờ 15 chiều Thứ Bảy 20/9/2025 bằng cuộc rước đèn. Các ca sĩ Nghiêm Lệ và Thụy Kim làm MC, hướng dẫn các tiết mục trên sân khấu dành cho các em nhỏ biểu diễn, được các phụ huynh khuyến khích đóng góp như ca hát hay đánh đàn.

Sinh hoạt từ sáng gồm có dạy làm lồng đèn và thi lồng đèn đẹp, bày các trò chơi cho các em, biểu diễn y phục cổ truyền, trình diễn múa v.v…

Một cái lạ khác trong năm nay là trò chơi thi đố, thu hút nhiều em bé, thiếu nhi tham dự làm và kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ do đoàn Thiếu Nhi Thánh thể Xứ đoàn Phêrô Hiếu với 7 huynh trưởng nam nữ do Thiên Ân phụ trách. Có hai nhóm dự thi đố gồm Richmond 1 và Richmond 2 (tên này có lẽ do đoàn TNTT Giáo xứ St Ignatius ở vùng Richmond).  Những câu hỏi gồm những kiến thức tổng quát từ văn hóa, lịch sử,  cộng đồng, ca nhạc đến khoa học. Ban đầu chỉ có các em dưới 10 tuổi tham dự, nhưng nhiều câu hỏi khó đã khiến nhiều thiếu nhi hay tuổi teen đứng bên ngoài đưa tay xin trả lời. Thế là điểm được khán giả trả lời đúng có thể dành cho bất cứ đội nào.  Do khán giả đó chọn. Cứ mỗi câu đáp trúng, em đó được ca sĩ Thụy Kim mang tặng cho một con thú nhồi bông.

Không khí vui nhộn thu hút người tham dự đã làm cho các huynh trưởng TNTT yêu cầu các em nhỏ rời sân khấu xuống lòng đường để cho bất cứ tuổi teen hay em bé nào muốn gia nhập thêm vào hai nhóm thi trả lời câu đố.

Đố vui hơi khó nhưng em bé mặc áo ấm màu đen viết được tên ông Chủ tịch Cộng đồng NVTD-Vic và nhận được $50 tiền thưởng. Hình: TVTS

Khi chương trình gần chấm đứt, các em được yêu cầu trả lời với phần thưởng dành cho cá nhân trúng là $50 Úc kim tiền mặt. Câu hỏi này đã làm toàn thể khách tham dự la ó lên, vì đã gần một phút mà không có em nào trả lời được. Huynh trưởng TNTT lập đi lập lại nhiều lần: “Xin cho biết tên của Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria hiện nay”. Người ta nghe từ khán giả: “Search google”! Trong không khí ồn ào đó, một em trai nhỏ tuổi đưa tay lên và nói Duy Quang Nguyễn. Có khán gia la lên: Hãy viết tên người đó xuống giấy. Thế là em này cầm bút viết tên ông Chủ tịch BCH:  Quang Duy Nguyễn. Trong không khí tranh đua đầy hưng phấn này, TiVi Tuần-san không rõ em trai này biết tên ông chủ tịch là tự em, đánh google hay có ai nhắc cho. Nhưng TVTS thấy em này tự tin cầm bút viết tên xuống rất nhanh.

Toán huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh thể 7 người chấm dứt chương trình đố vui và quá vui nhộn này bằng một màn nhảy múa sôi động trước khi đoàn múa lân của Chùa Hoa Nghiêm biểu diễn màn múa lân chào mừng quan khách đã đến đầy đủ. Họ gồm, Nghị viên Jim Memeti, Thị trưởng Thành phố Great Dandenong; Dân biểu Tự do Brad Pattin, Thủ lãnh Đối lập Tiểu bang Victoria; Dân biểu Lao động Eden Foster đại diện Thủ hiến Victoria; Thượng nghị sĩ  Tự do Trung Lưu của Western Metropolitan Region; Thượng nghị sĩ Lao động Lee Tarlamis của South Eastern Metropolitan Region; Nghị viên Phương Lê của Thành phố Great Dandenong; Nghị viên Meca Hồ của Thành phố Yarra; bà Huỳnh Bích Cẩm, hội trưởng Hội Phụ nữ Việt-Úc…

Giải nhất thi viết văn Hannah Nguyễn phát biểu cảm tưởng (trái) và quan khách trao bằng khen cho các em trúng giải. Hình: TVTS

Sau phần chào cờ hát quốc ca Úc và Việt, ông Thị trưởng Jim Memeti của Thành phố Dandenong bao gồm khu vực Springvale phát biểu. Ông luôn hết lời ca ngợi cộng đồng Việt Nam ở một thành phố có đông người Việt sinh sống nhiều hàng đầu trong Tiểu bang Victoria.  Thủ lãnh Đối lập Tiểu bang Victoria, Dân biểu Brad Pattin cho biết ông sinh ra ở vùng Noble Park, nơi có nhiều người Việt sinh sống, nói về sự đóng góp của người Úc gốc Việt đối với Thành phố Dandenong cũng như đối với tiểu bang mà hôm nay có một người gốc Việt là Thượng nghị sĩ Trung Lưu đang là một thành viên của đảng Tự do trong quốc hội tiểu bang.

Sau phần phát biểu, các quan khách được mời lên để phát giải thưởng cho cuộc thi viết về Tết Trung thu dành cho  các em đang học tại các trường Việt ngữ, dài từ 100 đến 300  chữ do cô giáo Bùi Yến phụ trách. Một em lớp 8A tên Nguyen Hannah  đoạt giải nhất đã phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Việt rất rõ ràng mạch lạc, nhận tràng pháo tay của khán thính giả tham dự.

Chủ tịch BCH Nguyễn Quang Duy (phải) và Giám đốc sự kiện Hải Phạm cám ơn mọi người. Hình: TVTS

Ông Chủ tịch Nguyễn Quang Duy là người phát biểu cuối cùng.  Ngắn gọn, ông cám ơn mọi người đã hỗ trợ bằng cách này cách khác, từ Thành phố Great Dandenong đến Chùa Hoa Nghiêm, Thiếu nhi Thánh Thể  Xứ đoàn Phê-rô Hiếu, các mạnh  thường quân, các thiện nguyện viên đã giúp Ban Chấp hành Cộng đồng thực hiện một Tết Trung thu có ý nghĩa cho các em.

Ông Duy mời các phụ huynh và các em sắp hàng, nhận lồng đèn và bắt đầu diễn hành với lồng đèn đi một vòng trong con đường Buckinghan Ave đã được đóng cửa với tiếng nhạc lời ca “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đến đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm...” (dù trăng chưa lên, và phải còn  chờ 17 ngày nữa mới đúng trăng rằm, Tết Trung thu).

Chuẩn bị cuộc rước đèn tới cổng chào của Trung tâm Thương mại Springvale, chấm dứt một ngày vui dành cho các em thiếu nhi. Hình: TVTS

Từ đây đến Rằm tháng Tám, nhiều hội đoàn tư nhân, tôn giáo sẽ còn tổ chức Tết Trung thu cho các em để duy trì văn hóa, cội nguồn nước nhà, một sinh hoạt đáng tán dương và hỗ trợ.

Tết Trung thu do Cộng đồng NVTD tổ chức tại trung tâm thương mại Springvale là một thử nghiệm, đem lại kết quả tốt vì ngoài những gia đình chỉ đem con em dự tết nhi đồng hàng năm, có những gia đình, người đi chợ với con em cũng tình cờ được dịp vui chung hay trải nghiệm với một văn hóa khác, nhất là đối với những người thuộc các văn hóa khác Việt Nam và Á Đông.

(TiVi Tuần-san tường thuật)