“Hãy làm cho đường sá chúng tôi an toàn”. Chủ tịch BCH Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nguyễn Quang Duy trả lời nữ phóng viên Đài số 9, bên tay phải ông là Luật sư Nguyễn Tân Hải (có vẩn luật pháp Cộng đồng), có văn phòng tại vùng Richmond. Hình: TVTS (TiVi Tuần-san) – Hôm nay Chủ Nhật 16/11/2025, một cuộc biểu tình chống phòng chích ở khu Richmond đã diễn ra trên con đường Victoria Street, là khu vực ở ngoại ô Thành phố Melbourne đã trở nên phồn thịnh sau khi người Việt tị nạn cộng sản đến định cư vào cuối thập niên 1970.
Đến đầu thập niên 1980 khi các tiệm tạp hóa bắt đầu mở cửa cùng với việc sau đó các nhà hàng bán phở, bún bò bắt đầu xuất hiện, con đường Victoria Street không những được người Việt tị nạn đến mua sắm cuối tuần, ăn uống hàng ngày mà còn được người Úc, các sắc tộc khác đến thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam như phở, bún bò Huế v.v…
Thính giả Úc thường nghe các chương trình radio talk show nói về dãy phố của người Việt Nam mà các phát thanh viên gọi là Litle Saigon. Đây là khu phố đầu tiên người tị nạn đến buôn bán, làm ăn phát đạt nên người Hy Lạp dần dần dọn đi nơi khác, và nói đến khu phố Việt Nam ở Melbourne, thì người Úc nhắc tới Victoria Street Richmond, the “Little Saigon”.
Cũng vì làm ăn phát đạt nên giá nhà của những cửa hàng ở Victoria lên giá. Người làm ăn buôn bán chẳng ai không một lần mơ ước thuê hay mua được một căn phố trên con đường thương mại ở đây.

Bản tin giờ cao điểm buổi chiều trên Đài số 9 về cuộc biểu tình chống phòng chích ma túy vào lúc 10 giớ sáng Chủ Nhật 16/11/2025. 9News’ screenshot
Nhưng kể từ ngày bắt đầu có phòng chích ma túy có giám sát của chính quyền ở trên con đường Lennox St, cạnh trường tiểu học West Richmond Primary và cách đường Victoria chừng 100 mét, khu buôn bán ở trên con đường sầm uất của người Việt trên nên vắng khách, hàng chục cửa tiệm để trống không có người thuê. Cửa tiệm rao bán (for sale) năm này qua năm khác không có người mua, dù giá cửa tiệm xuống thấp kinh khủng so với thời trước.
Khu Richmond của người Việt trở thành một thảm họa không những cho các thương gia trên đường Victoria mà còn cho các cư dân ở vùng Richmond.
Mặc dầu cư dân và thương gia trong vùng Richmond phản đối, nhưng do đảng Xanh vận động với sự đồng ý, hỗ trợ của chính phủ Lao động, trung tâm chích ma túy MSIR (Medically Supervised Injecting Room) đã được thành lập vào năm 2018, là trung tâm chích đầu tiên và duy nhất của Tiểu bang Victoria.

Một trong nhiều cư dân người Úc phát biểu sự chống đối của họ với phòng chích ma túy ở Richmond. Hình: TVTS
Từ đó, đã có rất nhiều cuộc biểu tình lớn do các cư dân địa phương của Richmond cộng tác với Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do để yêu cầu chính phủ Lao động tiểu bang dời MSIR đi chỗ khác. Họ yêu cầu dời đi chứ không yêu cầu hủy bỏ chương trình chích ma túy MSIR này.
Có thể nói Hội đồng Thành phố Yarra là cơ quan ủng hộ phòng chích này qua các nghị viên đảng Xanh hay hay độc lập. Chính phủ Lao động tiểu bang ban đầu cũng ngần ngừ nhưng cuối cùng do áp lực về chính trị, về lá phiếu do đảng xanh ở Thành phố Yarra cũng như đảng Xanh của tiểu bang rất mạnh bởi một lãnh tụ đảng Xanh là người đầu tiên trúng cử vào hạ viện liên bang.
Đảng Xanh mất ghế liên bang đơn vị Melbourne, nhưng đảng Xanh đã chiếm ghế đơn vị Richmond trong cuộc bầu cử tiểu bang năm 2022.
Một số người Việt cho rằng tại sao chính phủ không chọn nơi khác mà chọn Richmond, và đặt câu hỏi phải chăng họ nghĩ cộng đồng người Việt “yếu”, “không có tiếng nói” làm tới. Và đặt thêm câu hỏi, “sau Richmond đến Springvale?”.

Bà cư dân này đã ở nhiều năm tại Richmond, tham dự nhiều cuộc biểu tình, cho rằng họ không muốn dẹp chương trình chích này, ủng hộ việc cai nghiện, nhưng phải dời phòng chích đi nơi khác. Hình: TVTS
Ông Nguyễn Quang Duy, từ khi lên làm chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do TB Victoria đã chú ý đến việc làm sống lại khu buôn bán của người Việt ở Richmond. Ông Duy vận động với các nghị viên của TP Yarra như nghị viên Meca Hồ hay Thị trưởng Stephen Jolly, vận động cư dân Richmond yêu cầu chính phủ Lao động TB Victoria phải dời phòng chích đi nơi khác vì cuộc sống bình an của cư dân, vì sự an toàn của trẻ em, các học sinh tiểu học hàng ngày phải đi qua trung tâm chích choác dù có giám sát, cũng như cuộc sống và nồi cơm gia đình của các thương gia trên đường Victoria St. Họ đã chịu thiệt hại rất nhiều về tài chánh cũng như tinh thần vì cái phòng chích do chính phủ Lao động chấp thuận.
Tháng 4 vừa qua, đã có một cuộc biểu tình trên đường Victoria. Hôm nay, một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra với khoảng 200 cư dân tham dự. Khoảng 20 cảnh sát sắc phục hiện diện để bảo đảm an ninh. Đài truyền hình số 9 đã gởi phóng viên đến phỏng vấn, quay phim và đưa lên bản tin đầu giờ của buổi chiều Chủ Nhật trong đó những người được phỏng vấn trả lời tại sao họ phải chống phòng chích ma túy này.
Một thương gia có tiệm bánh mì ổ ở vùng Springvale (nơi được nghe nói chính phủ Lao động sẽ cho mở một phòng chích thứ hai) cho biết bà rất thông cảm cho các tiểu thương phải chịu thiệt thòi vì phòng chích ma túy nên bà đóng cửa tiện, lên Richmond biểu tình và mang mì ổ biếu người ngườitham gia biểu tình.
Ông Nguyễn Minh Quân, một đảng viên Tự do nói ban tổ chức đã mời các chính trị gia đảng Xanh, Lao động tới dự và phát biểu nhưng chẳng có ai tới, thì lập tức Thượng nghị sĩ Tự do Tiểu bang Trung Lưu tiến tới cầm micro, nói có đảng Tự do đây, “có tôi đây. Chúng tôi sẽ tranh đầu cho đến khi này cái phòng chích rời khỏi nơi đây”.

Cảnh sát mở đường và dẫn đường đoàn biểu tình chống phòng chích ma túy ở Richmond. Hình: TVTS
Rất nhiều cư dân Việt lẫn Úc lên phát biểu, nói phòng chích đã gây thiệt hại như thế nào về mặt vật chất lẫn tinh thần. Những phát biểu của họ đã được đưa lên trong bản tin buổi chiều của Đài số 9. Đồng thời đài này cũng phỏng vấn khoảng chục người ủng hộ phòng chích tụ họp tại một khu ngồi nghỉ trên đường Lennox (nơi sẽ xây tượng đài thuyền nhân vào năm tới), những người cho rằng phòng chích là “giải pháp chứng không là vấn nạn”.
Cuộc biểu tình kéo dài đúng một tiếng, chấm dứt lúc 11 giờ sáng. Ban tổ chức cho biết sẽ có thêm những buổi biểu tình khác trước của bầu cử tiểu bang vào cuối năm 2026.
Một người biểu tình cho rằng, đảng Lao động mở ra phòng chích thì đảng Lao động phải dẹp, dẹp ngay, không đợi đảng Tự do dẹp khi Tự do lên cầm quyền như Tự do thường hứa trong các cuộc biểu tình chống phòng chích, các lễ lạc của Cộng đồng Người Việt Tự Do TB Victoria.

Đoàn biểu tình đi qua ngã tư Victoria St và Lennox St, nơi có phòng chích cách đó khoảng 100 mét. Hình: TVTS
Thêm một số hình ảnh khác:

Những cư dân sống hàng chục năm ở Richmond, một Little Saigon khi họ mới đến định cư ở đây. Hình: TVTS

Trong cuộc biểu tình này, nhiều nữ cư dân phát biểu, yêu cầu chính phủ Lao động dời ngay phòng chích. Bên trái bà là Nghị viên TP Yarra, ông Meca Hồ. Bìa trái là Thượng nghị sĩ Tiểu bang Trung Lưu của đảng Tự do. Hình: TVTS

Một góc khác của cuộc biểu tình. Đây là nơi đoàn biểu tình sau khi diễn hành trên đường Victoria Street dừng lại để tiếp tục phát biểu ý kiến của họ với sự hiện diện của các phóng viên Đài số 9. Hình: TVTS

Ông Nguyễn Minh Quân (bìa phải) hỏi các chính trị gia đảng Xanh và Lao động được mời đến phát biểu đang ở đâu, không thấy tới, Thượng nghị sĩ Tự do Trung Lưu liền tiến tới cầm micro: “Đảng Tự do đây, chúng tôi sẽ tranh đấu cho đến khi dời phòng chích đi nơi khác”. Hình: TVTS

Đoàn biểu tình trở ngược lại đường Lennox Street trước khi giải tán, cầm biểu ngữ “Mì sợi thôi, ống chích đi chỗ khác chơi”. Hình: TVTS