Thủ tướng Úc Anthony Albanese (góc phải) và các chính trị gia Úc trong một buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại Bãi biển Bondi. Photo: Reuters
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã được di tản khỏi The Lodge (Dinh Thủ tướng) ở Canberra vào tối thứ Ba sau một vụ đe dọa an ninh. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) xác nhận khoảng 6 giờ chiều họ đã phản ứng trước một “sự cố an ninh bị cáo buộc” trong Lãnh thổ Thủ đô ACT và nhanh chóng chuyển Thủ tướng đến một địa điểm an toàn.
Theo AFP, một cuộc khám xét kỹ lưỡng đã được tiến hành tại cơ sở được bảo vệ, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Cơ quan này nhấn mạnh hiện “không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng hoặc an toàn công cộng”. Thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ được cung cấp sớm nhất vào sáng hôm sau.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh số lượng đe dọa bạo lực chính trị tại Úc gia tăng đáng kể. Dữ liệu AFP cho thấy trong năm tài chính 2023–24 đã có hơn 1,000 lời đe dọa nhắm vào giới chính trị – gần gấp đôi so với hai năm trước đó. Cựu Ủy viên AFP Reece Kershaw từng cho biết các chính trị gia bị nhắm mục tiêu thuộc mọi đảng phái, sống trên khắp nước Úc và có nhiều xuất thân khác nhau.
Trong những tháng gần đây, nhiều vụ đe dọa nhằm vào các nghị sĩ đã được đưa ra tòa. Một người đàn ông ở vùng bắc NSW bị cáo buộc đăng video trên Facebook hồi tháng 11, trong đó đe dọa bắn Thủ tướng. Tuần trước, một người khác cũng bị truy tố vì gửi lời đe dọa giết Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers.
Vụ việc tại Canberra cũng xảy ra chỉ một ngày sau khi tại Mỹ, mật vụ đã bắn chết một người đàn ông vượt hàng rào an ninh tại khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Khi đó, ông Trump và phu nhân đang ở Washington.
Tại một phiên điều trần ngân sách gần đây, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) Krissy Barrett cảnh báo rằng các chính trị gia liên bang, quan chức cấp cao và cộng đồng Do Thái đang ngày càng trở thành mục tiêu của những kẻ cực đoan. Bà cho biết xu hướng “bất mãn cá nhân” ngày càng gia tăng, với một số đối tượng sẵn sàng đưa ra lời đe dọa trên mạng và thực hiện chúng ngoài đời thực, đôi khi không cần đồng phạm hay mạng lưới hỗ trợ.
Hiện nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết về vụ việc tại The Lodge, nhưng khẳng định tình hình đã được kiểm soát và không còn nguy cơ tức thời đối với công chúng. (Theo The Australian)