40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc – kỳ 13 (hết): Hội chợ Tết Bính Ngọ: Hành Trình truyền Thông và Văn nghệ của NHA

05 Tháng 5, 2026 | Làm báo Việt ở Úc
Nhà báo Nguyễn Hồng-Anh (trái) phỏng vấn Luật sư Nguyễn Tân Hải tại Hội Chợ Tết Bính Ngọ 2026 trong khi các chính trị gia Úc đọc diễn văn trên sân khấu. Hình: TVTS

Trong hai ngày cuối tuần 28/2 và 1/3 năm 2026, Hội chợ Tết do Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria tổ chức tại Footscray Park đã diễn ra trong không khí sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc và mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là một sinh hoạt văn hóa thường niên mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Úc khẳng định vị thế, sự hội nhập thành công, và những đóng góp cụ thể vào đời sống đa văn hóa của xã hội Úc.

 

Diễn đàn chính trị: Sự hiện diện và cam kết

Ngay trong lễ khai mạc, sự hiện diện đông đảo của các chính trị gia liên bang, tiểu bang và địa phương đã cho thấy tầm quan trọng của cộng đồng người Việt trong đời sống chính trị Úc. Đại diện chính phủ liên bang có Daniel Mulino, Thứ trưởng Bộ Ngân khố, trong khi phía đối lập có Jess Wilson, thủ lãnh Đảng Tự do tiểu bang Victoria. Ngoài ra còn có Thượng nghị sĩ Jane Hume, Phó Thủ lãnh Đảng Tự do liên bang, Thượng nghị sĩ Trung Lưu, cùng nhiều dân biểu, thị trưởng và nghị viên chính quyền địa phương.

Trong phần phát biểu và tiếp xúc bên lề, các chính trị gia đều nhấn mạnh đến vai trò tích cực của cộng đồng người Việt trong việc xây dựng một xã hội đa văn hóa vững mạnh. Sự hiện diện của họ không chỉ mang tính nghi thức mà còn thể hiện sự công nhận chính thức đối với những đóng góp của người Việt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đặc biệt, bà Natalie Suleyman, Bộ trưởng Cựu Chiến binh, Thanh niên và Tiểu thương, dù không tham dự lễ khai mạc chính thức, vẫn đến hội chợ từ sáng sớm. Bà công bố các chương trình hỗ trợ tiểu thương người Việt tại các khu vực như Brimbank, Maribyrnong và Richmond, đồng thời cam kết tài trợ hàng triệu đô la cho dự án xây dựng cổng chào Chợ Bến Thành tại Sunshine – một biểu tượng mới cho sự hiện diện lâu dài của cộng đồng.

Bên cạnh đó, những dự án mang ý nghĩa lịch sử và nhân đạo cũng được nhắc đến, như Tượng đài Thuyền nhân tại Richmond phí tổn khoảng 400,000 đô la do Thành phố Yarra tài trợ dự kiến khánh thành vào tháng 6/2026, và khoản quyên góp hơn 200,000 đô la của cộng đồng để hỗ trợ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Những con số này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn khẳng định trách nhiệm toàn cầu của người Việt hải ngoại.

Quan khách Úc Việt và tấm chi phiếu $204,000 cộng đồng Việt Nam quyên góp giúp Cao ủy Tị nạn LHQ như tấm lòng biết ơn và đồng cảm. Hình: TVTS

Trong cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Hồng- Anh tại hội chợ, luật sư Nguyễn Tân Hải cố vấn pháp lý Cộng đồng NVTD Victoria đã nhấn mạnh rằng hội chợ Tết là biểu tượng rõ nét nhất của sự hội nhập. Theo ông, đây là dịp để cộng đồng người Việt chứng minh sự trưởng thành và đóng góp của mình, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến chính giới Úc về vai trò không thể thiếu của người Việt trong xã hội.

Hình ảnh hàng chục hội đoàn cùng tham gia, từ các tổ chức tôn giáo, cựu quân nhân, các nhóm văn nghệ (đơn ca, hợp ca, vũ, múa lân, cải lương, thi karaoke…) đến các gian hàng triển lãm, ẩm thực đã tạo nên một bức tranh sinh động về một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất.

Việc các quan chức Úc cùng đứng chào cờ và nghe quốc ca Việt Nam Cộng hòa cũng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh sự tôn trọng lịch sử và bản sắc của cộng đồng người Việt tị nạn.

Giữa không gian sôi động ấy, là hình ảnh nhà báo Nguyễn Hồng-Anh (NHA) với vai trò vừa là người làm truyền thông, vừa là nghệ sĩ. Với tư cách chủ bút của một cơ quan truyền thông Việt ngữ lâu năm tại Úc, ông không chỉ ghi nhận sự kiện mà còn góp phần định hình cách cộng đồng nhìn nhận chính họ.

Qua các cuộc phỏng vấn, tường thuật và ghi hình, ông Nguyễn Hồng-Anh đã biến hội chợ Tết thành một câu chuyện sống động về hành trình hội nhập của người Việt.

Bà Bộ trưởng Natalie Suleyman (áo vét hồng) chuẩn bị dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ: Hình: TVTS

Những câu hỏi của ông với Luât sư Nguyễn Tân Hải không chỉ mang tính thông tin mà còn gợi mở chiều sâu, giúp người xem hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng hoạt động, từng dự án.

Ở một góc độ khác, sự hiện diện liên tục của ông tại các điểm sinh hoạt – từ sân khấu chính đến những khu vực nhỏ hơn – cho thấy một tinh thần dấn thân. Ông không chỉ đứng sau ống kính mà còn hòa mình vào dòng chảy của sự kiện, trở thành một phần của chính câu chuyện mà ông đang kể.

Âm nhạc và văn hóa: Khi nghệ thuật kết nối cộng đồng

Không chỉ là nhà báo, Nguyễn Hồng-Anh còn là một người viết nhạc với hơn 40 ca khúc sáng tác từ sau năm 1975. Tại hội chợ Tết năm nay, âm nhạc của ông tiếp tục đóng vai trò cầu nối văn hóa.

Ca khúc “Thành phố Melbourne của tôi” được một nhóm vũ trình diễn đã mang đến hình ảnh “Đẹp quá Melbourne thành phố của tôi!” nơi người Việt tìm thấy quê hương thứ hai.

Bài hát không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của Melbourne – với sông Yarra, những hàng cây, ngày bốn mùa thay đổi – mà còn khắc họa bức tranh, nơi “từ bốn phương xa một mái nhà, sống hài hòa là đa văn đó, đem yêu thương điểm nét Melbourne thành phố cho ta đời sống bình an”, khi những chiếc áo dài tha thướt chuyển động theo giai điệu vui tươi nhẹ nhàng. Đó không chỉ là nghệ thuật, mà là sự tiếp nối của một bản sắc.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ của hội chợ năm nay không diễn ra trên sân khấu chính, mà trong một góc nhỏ nơi đặt bàn thờ Quốc Tổ của chiếc lều đa dụng.

Do trời mưa, lễ phát bằng tưởng lục (Certificate of Recognition) của Bộ trưởng Natalie Suleyman cho gần một trăm thành viên của cộng đồng được chuyển vào trong lều sau khi bà đã thắp hương kính dâng Quốc Tổ với các đại diện cộng đồng. Chính tại đây, Nguyễn Hồng-Anh đã cầm đàn và trình bày ca khúc “Prayer for Australia”.

Bài hát – một lời cầu nguyện cho nước Úc– là tiếng lòng của một người tị nạn, một di dân, gửi đến đất nước đã cưu mang mình. Khi những câu hát “God hear our prayer, God bless Australia” vang lên, đó không chỉ là âm nhạc, mà là lời khẩn cầu và lòng biết ơn, là sự hòa nhập, là căn tính mới.

Nhiều khán giả trong lều cũng dừng lại cạnh bàn thờ Quốc Tổ lắng nghe, có người hát theo. Tiếng vỗ tay của bà Bộ trưởng và khán giả sau đó không chỉ là sự tán thưởng nghệ thuật mà còn là sự đồng cảm với thông điệp của bài hát– một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự kết nối giữa chính quyền và cộng đồng.

Trong hơn 40 năm qua, Nguyễn Hồng-Anh từng ôm đàn hát ở nhiều nơi: từ các hí viện tại Adelaide, Melbourne, một vài lễ hội Úc ngoài trời như Moomba đến những không gian nhỏ hơn như trung tâm sinh hoạt cộng đồng NVTD Victoria; từ Hoa Kỳ đến Hòa Lan, Na Uy.

Nguyễn Hồng-Anh trình diễn ca khúc Prayer for Australia trong không gian nhỏ hẹp của chiếc lều. Hình: TVTS

Nhưng dù ở đâu, âm nhạc của ông vẫn mang một sợi chỉ xuyên suốt: quê hương, thân phận và lòng biết ơn.

Chính sự linh hoạt và chân thành ấy – từ sân khấu lớn đến lều nhỏ – phản ánh một triết lý nghệ thuật: âm nhạc không cần không gian lớn để trở nên có ý nghĩa, điều quan trọng là cảm xúc và sự kết nối.

Một lễ hội, nhiều ý nghĩa

Khép lại loạt bài “40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc” của TVTS, hội chợ Tết năm nay không chỉ là một sự kiện, mà là một biểu tượng.

Biểu tượng của một cộng đồng đã đi qua chiến tranh, vượt biển, định cư và vươn lên.
Biểu tượng của một nền báo chí tiếng Việt và âm nhạc đã đồng hành, ghi chép và góp phần định hình cộng đồng ấy, tất cả đã hòa quyện thành một bản giao hưởng của hội nhập và bản sắc.

Hành trình ấy vẫn tiếp tục, như một dòng chảy không ngừng của ký ức, của một cộng đồng thành hình từ biến cố 30 tháng Tư.