Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đồng NVTD TB Victoria, nhưng các ứng viên vào BCH này không tham dự! Họ ở đâu, làm gì?

Thị trưởng Stephen Jolly (thứ năm từ trái), các nghị viên, nhân viên Thành phố Yarra, thành viên hội Thương gia đường Victoria và ông Nguyễn Quang Duy (thứ hai từ phải) trong Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Cộng đồng NVTD-Victoria sáng Thứ Bảy 13/6/2026. Liên Danh Chung Sức vì Cộng Đồng đang ở đâu, làm gì trong ngày này? Hình: TVTS

“Không trân trọng quá khứ, sẽ không có tương lai”!

(TVTS) – Ngày 20/5/2026  chương trình Thời sự Trong tuần của tvtsonline trên youtube đã có đưa tin sự kiện hai ngày 13 & 14/6/2026 tổ chức tại hội trường Collingwood Town Hall do Hội đồng Thành phố Yarra tài trợ $20,000 nằm trong tháng tị nạn của Liên Hiệp quốc và lễ khánh thành Tượng đài Thuyền nhân ở đường Lennox St, Richmond vào ngày 20/6  với phí tổn gần $400 ngàn đô la cũng do TP Yarra tài trợ.

Sau đó, Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD ra thông báo chính thức về sự kiện ngày 13 và 14 là Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đồng NVTD tại Victoria (1976-2026) và mời đồng hương tham dự.

Ban vũ Hội Cao niên Văn hóa Việt với ca khúc “Lời Nguyện Cho Quê Hương” của tác giả Nguyễn Hồng-Anh. Hình: TVTS

Trong 2 ngày Kỷ niệm thành lập Cộng đồng NVTD TB Vicxtoria, họ ở đâu?

TVTS được biết ông Chủ tịch Ban Chấp hành Nguyễn Quang đã gởi thư mời các nghị viên người Việt vào ngày 29/5 và đến ngày 12/6 Nghị viên Thúy Đặng (nghệ danh Dáng Thơ) cũng là ứng viên Chủ tịch BCH  Cộng đồng trả lời bà không đi được. Chỉ có Nghị viên Meca Hồ của TP Yarra và Nghị viên Cúc Lâm của TP Maribyrnong có mặt cùng với Thượng nghị sĩ TB Victoria Trung Lưu trong ngày khai mạc.

Buổi lễ bắt đầu khoảng 11 giờ sáng với nghi thức chào cờ và thượng kỳ bên ngoài Collingwood Town Hall do các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện với sự tham dự của các đồng hương.

Trong khi đó, theo tin trên mạng xã hội, buổi ra mắt của liên danh Chung sức vì Cộng đồng vào buổi tối cùng ngày tại một nhà hàng ở Springvale diễn ra rất hoành tráng và có trên 200 người tham dự trong đó có thành viên của nhóm Xã hội Dân sự và người của Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc.

MC Thụy Kim, một người có mặt từ sáng đến tối để giới thiệu chương trình văn nghệ trong hai ngày. Hình: TVTS

Số người tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria có thể ít hơn so với buổi ra mắt của Liên danh Chung sức vì Cộng đồng. Điều đáng nói ông Thị trưởng Stephen Jolly và Nghị viên Kenneth Gomez của TP Yarra đã đến dự. Nhưng họ không phải là những người sẽ đi bầu hoặc ra ứng cử vào BCH Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria, một tổ chức đã hình thành bởi những người tị nạn cộng sản cách đây 50 năm.

Tuy không nhiều người tham dự, nhưng buổi lễ trong hai ngày rất có ý nghĩa, quy tụ trẻ con, thiếu nhi, thanh niên, trung niên, cao niên và người trên 90 tuổi, đó là nói về tuổi tác.

Khi hai “đầu bếp” Cộng đồng Việt Nga (trái) đóng góp nhạc lính và chị Thủy hát nhạc tiếng Pháp. Hình: TVTS

Nhưng buỗi lễ rất có ý nghĩa về mặt ký ức tị nạn và văn hóa Việt Nam. Hàng chục banners ghi lại lịch của Cộng đồng Người Việt Tự do trong 50 năm qua, sự chiến đấu của quân và dân VNCH và của đồng minh chống lại sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt, hình ảnh của những người tị nạn một thời khốn khổ khi vượt biên, những  cựu quân nhân và công chức trong các trại tù tập thể của cộng sản.

Đặc biệt là phần văn nghệ rất đa dạng với sự góp mặt của các ca sĩ và rất nhiều ban  vũ đã sinh hoạt trong hơn ba năm qua, và những màn vọng cổ và tuồng cải lương trích đoạn của đoàn cải lương Ngọc Lan kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ.

Ông Nguyễn Quang Duy cạnh cô Ngọc Lan (thứ hai từ trái) hứa sẽ hỗ trợ đoàn cải lương hơn nữa nếu tái cử. Hình: TVTS

Tha thiết với bộ môn cải lương

Cô Ngọc Lan đã tỏ lòng biết ơn với ông Nguyễn Quang Duy vì trong khoảng 3 năm qua, ban chấp hành của ông đã nâng đỡ và khuyến khích ban cải lương của cô với mục đích duy trì một bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người Việt Nam đang bị bỏ quên ở hải ngoại. Cô hy vọng liên danh của ông Duy sẽ được tín nhiệm trong kỳ bầu cử sắp tới để nâng đỡ và duy trì bộ môn nghệ thuật này.

Qua ngày Chủ nhật 14/6 các tiết mục văn nghệ vẫn tiếp tục trong đó các các  trò chơi dành cho các thiếu nhi do Xứ đoàn Phê-rô Hiếu của Giáo xứ Thánh Y Nhã ở Richmond đảm trách.

Thiếu nhi tham gia trò chơi với các huynh trưởng Thiếu nhi Thánh thể của Giáo xứ Thánh Y Nhã vào trưa Chủ Nhật 14/6/2026.  Hình: TVTS

Tiếp theo là những mục ca vũ của một số ban vũ, các màn tân cổ giao duyên và cải lương trích đoạn của nhóm cô Hồng Loan.

Cuối cùng là một cuộc thi áo dài trong đó có 7 ứng viên tham dự. Ông Chủ tịch Nguyễn Quang Duy hiện diện liên tục suốt 2 ngày, kể từ khi bắt đầu đến khi chấm dứt. Có nhiều thiện nguyện viên đóng góp trong hai ngày, lo ẩm thực cho tất cả đồng hương đến tham dự.

MC Thụy Kim (góc trái) và 7 thí sinh áo dài. Hình: TVTS

Lời của hai người có lòng và gắn bó lâu năm với Cộng đồng

Vào những giờ cuối của ngày thứ hai, có 2 người phát biểu với ông Duy và được TVTS thu hình.

Cụ bà Lê thị Cẩm Vân 92 tuổi, vợ của cố trung tá VNCH Hoàng Công Duyên, phát biểu rằng trong mấy năm qua, không bao giờ bà vắng mặt trong các buổi sinh hoạt của Cộng đồng và thường là người ra về sau cùng. Bà nhìn thấy mọi chuyện nhưng không nói ra mà thôi (Xem thêm video trong chương trình Thời Sự Trong Tuần của TVTS ngày 17/6/2026).

Cụ bà Cẩm Vân 92 tuổi (bìa phải) xin mọi người bỏ phiếu cho ông Nguyễn Quang Duy (bìa trái) vì ông làm được việc. Hình: TVTS

Hôm nay bà nói bà ủng hộ liên danh của ông Nguyễn Quang Duy  và xin mọi người khi đi bầu, hãy bầu cho liên danh ông  Duy vì ông là người làm được việc tốt cho Cộng đồng.

Ông Nguyễn Hồng Ký, Chủ tịch Hội Thương gia Footscray đã có lời tâm sự sau hơn ba năm hoạt động với ông Duy, nhất là việc cùng ông Duy vận động để đưa hội chợ Tết Cộng đồng trở về Footscray Park.

Nhìn lại, ông Ký có nhận xét tất cả các hoạt động, chương trình thực hiện hằng năm  của các ban chấp hành tiền nhiệm, ông Duy đều duy trì. Ông Ký nói khi ra tranh cử thì có thể có nhiều liên danh, và họ nói sẽ làm thế này thế nọ, nhưng họ chưa làm thì mình chưa biết, nhưng với ông Duy thì mình đã thấy ông làm được những gì trong mấy năm qua rồi.

Ông Ký nói nhân dịp này, ông chúc ông Duy đạt được những ước nguyện của ông.

“Lời cuối”: Ông Chủ tịch  Hội Thương gia Footscray Nguyễn Hồng Ký (trái) chúc ông Duy đạt được những ước nguyện của ông. Hình: TVTS

Có quá khứ mới có tương lai!  Không có tuổi già làm sao có tuổi trẻ?

Một buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đồng NVTD-Vic mà những người ra tranh cử vào Ban Chấp hành Cộng đồng đó không tham dự, cử tri sẽ nghĩ gì về họ? Họ có xứng đáng lãnh đạo Cộng đồng không?

Hỏi là đã trả lời!

(Trích báo điện tử (e-magazine) etvts.com.au số 2087 phát hành Thứ Tư 17/6/2026)