Nhân Ngày Quân Lực 19/6 – Người dân VN luôn ghi ơn các anh hùng của Quân Lực VNCH  đã hy sinh cho tự do dân chủ của Miền Nam VN  

24 Tháng 6, 2026 | Người Việt đó đây
Bà Natalie Suleyman, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Tiểu bang Victoria chụp hình với các cựu Quân nhân QLVNCH tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, Thứ Sáu ngày 19/6/2026 nhằm đúng ngày QLVNCH. Hình: Hướng Dương via tác giả Duy Nguyễn

(Duy Nguyễn) – Mặc dù chiến tranh Việt Nam kết thúc vào tháng 4/1975 nhưng nó đã để lại nhiều tranh cãi, hậu quả và hiểu lầm.

Trong nhiều chục năm qua, bộ máy tuyên truyền của Việt Nam cộng sản, với sự giúp đỡ của các ảnh hưởng cánh tả và chống Mỹ ở bên ngoài, đã luôn cố gắng hướng dư luận thế giới tin rằng họ đã đánh bại “kẻ xâm lược” lớn nhất thế giới. Và họ cũng đã bôi nhọ miền Nam Việt Nam và Quân Lực Việt Nam, gọi họ là “con rối” của Hoa Kỳ. Họ nói rằng Việt Nam Cộng hòa là sản phẩm của Mỹ và không thể duy trì nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Không có gì xa sự thật hơn những thủ đoạn tuyên truyền được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong nhiều năm, đến nỗi chúng vẫn được nhiều người tin.

Thế giới ngày nay cần biết rõ sự thật, rằng chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó không phải là một cuộc chiến tranh giải phóng, cũng không phải là một cuộc kháng chiến để giành lại độc lập.

Chính quyết định của cộng sản Bắc Việt muốn chiếm miền Nam bằng vũ lực mới là nguyên nhân thực sự và trực tiếp của chiến tranh Việt Nam. Và đằng sau Bắc Việt là Trung Quốc, vì muốn giữ khoảng cách với Mỹ đã tạo ra Bắc Việt Nam như một vùng đệm và để người Việt Nam thay họ chiến đấu với người Mỹ.

Và Bắc Việt Nam không chiến đấu một mình. Họ có cả khối cộng sản ở đằng sau, đặc biệt là hai cường quốc là Liên Xô và Trung Quốc. Và trái ngược với viện trợ từ phương Tây, những viện trợ từ khối cộng sản trong những ngày đó hầu như vô điều kiện, liên tục và bí mật, bởi vì ở những nước cộng sản đó không có truyền thông đại chúng, không có phong trào phản chiến, không có sự chỉ trích hay phản kháng chính phủ và chính sách của họ, và đặc biệt, truyền thông phương Tây không bao giờ có cơ hội để biết những gì đã xảy ra đằng sau bức màn sắt. Thay vào đó, các phương tiện truyền thông phương Tây tập trung vào việc phóng đại những điểm yếu của chính phủ miền Nam Việt Nam.

Đó là lý do tại sao mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Mỹ, đã bị lừa dối khi tin rằng Bắc Việt Nam đang chiến đấu để giành lại độc lập từ tay những kẻ xâm lược nước ngoài.

Nếu chúng ta biết rằng 320.000 lính Trung Quốc – với hơn 4,000 lính Trung Quốc chết trong chiến tranh Việt Nam – và nhiều ngàn cố vấn của Liên Xô và binh lính Bắc Triều Tiên đã chiến đấu bên cạnh Bắc Việt, và vào một số thời điểm trong cuộc chiến, Bắc Việt Nam có hỏa lực và lợi thế di chuyển đáng kể hơn so với miền Nam, thì chúng ta sẽ hiểu rằng miền Nam Việt Nam đã khó khăn như thế nào trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của họ.

Một Quân Đội đã hy sinh để bảo vệ thế giới tự do, một Quân Đội đã góp phần to lớn vào việc làm sụp đổ khối cộng sản, cuối cùng đã bị đánh bại một cách bất công, bị vu khống và phản bội, vì những tính toán địa chính trị. Những người lính đã chiến đấu dũng cảm trong 20 năm để bảo vệ tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam cuối cùng đã bị chế giễu là không có can đảm để chiến đấu sau khi người Mỹ rời đi. Những điều giả dối này cần được chỉnh đốn, và những huyền thoại về Chiến tranh Việt Nam cần phải được lật tẩy.

Thực tế là từ năm 1955 đến năm 1975, người dân miền Nam Việt Nam đã tạo ra thời đại tốt nhất mà Việt Nam từng có, trong quá khứ và kể cả hiện tại, về giáo dục, văn học, chăm sóc sức khỏe, phát triển con người, quyền dân sự và dân chủ, v.v.

Trong hầu hết thời gian trong 20 năm đó, người dân miền Nam Việt Nam chiến đấu tận lực, gần như một mình, để bảo vệ tự do, dân chủ và cuộc sống không cộng sản của họ.

Khi đó, mọi người được hưởng các quyền tự do mà người dân Việt Nam ngày nay chỉ có thể mơ ước. Người dân có quyền biểu tình và phản đối, không như người dân Việt Nam hiện nay có thể bị bỏ tù hoặc sách nhiễu chỉ vì phê bình chính quyền. Trẻ em thời đó được giáo dục miễn phí, người bệnh được chăm sóc sức khỏe miễn phí, và các nghệ sĩ, nhà văn và những người chơi thể thao được phát triển mạnh mẽ. Nhiều người Việt Nam hiện nay mơ ước rằng một ngày nào đó Việt Nam có thể trở lại các tiêu chuẩn giáo dục và chăm sóc sức khỏe mà người dân miền Nam Việt Nam đã được hưởng trước năm 1975. Các nhà văn ở Việt Nam gần đây đã bắt đầu kêu gọi một sự phục hồi cho văn học và nghệ thuật Việt Nam ở miền Nam trong giai đoạn 1955-1975.

Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, không lẫn lộn ai mới là người thực sự bảo vệ quyền sống tự do cho họ. Khi nguy khốn, họ luôn chạy về phía Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ luôn ghi ơn các Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Việt Nam đã hy sinh cho tự do và dân chủ và đã bảo vệ cuộc sống an bình cho toàn dân.

Ngày nay nhìn lại, quân và dân Miền Nam có quyền cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được trong giai đoạn 20 năm đó, và bất chấp tất cả những bất công và miệt thị, dù từ bạn hay thù, tất cả người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên những hy sinh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.