Bà Thúy Đặng (áo trắng cầm micro), Thụ ủy liên danh Chung sức vì Cộng đồng và khoảng một trăm người biểu tình trước Đền Thờ Quốc Tổ yêu cầu ông Nguyễn Quang Duy bàn giao Ban Chấp hành trong khi bà đã tiến hành thủ tục kiện. Tại sao không chờ Tòa xử mà dùng đám đông để gây áp lực, dù bên trong Đền Thờ Quốc Tổ không có một bóng người? Nguồn hình: FB Trung Le Trích một đoạn bài Xã Luận trên báo điện tử www.etvts.com.au phát hành hôm nay Thứ Tư 26/8/2026:
“…Tuần qua, khi ông Duy ra thông báo tổ chức Đại hội Khoáng đại để trình bày vụ bầu cử này, Liên danh 2, nhóm cựu Xã hội Dân sự và nhóm tị nạn của ông Nguyễn Thế Phong hô hào đi biểu tình. Vì trong quá khứ đã có xung đột, la hét, giành giựt micro nên ông Duy ra thông báo tạm ngưng đại hội để tránh xảy ra bạo động.
Nhưng phe chống đối nhất quyết đến biểu tình dù trong Đền Thờ Quốc Tổ không có ai, cổng đóng. Họ muốn cho dư luận biết việc làm của họ là đòi ông Duy phải bàn giao. Trong thời buổi lực lượng cảnh sát không đủ để chống tội phạm mà phải đến bảo vệ Đền Thờ Quốc Tổ trống không, thì công luận Úc sẽ nghĩ gì về nhóm người mang Cờ Vàng kia.
Nghĩ mà ngán ngẩm. Có một số người không ưa, bị dị ứng, ít khi mang hay trưng bày Cờ Vàng trong tổ chức của họ, chẳng bao giờ sinh hoạt với Cộng đồng nhưng bây giờ bảo hoàng hơn vua, tự nhận “Cộng đồng Cờ Vàng” là của họ…”
Mời bấm www.etvts.com.au vào trang 6 để xem đầy đủ bài xã luận này.

Một cuộc biểu tình kỳ lạ, không có đối tượng để biểu tình, dù biết trước một ngày là Đền Thờ Quốc Tổ sẽ trống không, ngoài (tượng) Đức Trần Hưng Đạo đứng bên ngoài cầm gươm bảo vệ đền thờ tổ. Nguồn hình: FB Trung Lê