Nguyễn Thế Phong, cựu chủ tịch Cộng đồng nhiều nhiệm kỳ và Chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Việt Tị nạn Úc châu mới thành lập (hình trái, góc trái, đứng gần sân khấu cánh phải) và (hình phải) đang bị an ninh người Úc kéo ra ngoài đường. Hình: HKA Cách đây không lâu, phe ủng hộ liên danh “Chung sức vì Cộng đồng” đã làm cho ông Chủ tịch Ban Chấp hành NVTD-Victoria phải hủy một buổi họp khoáng đại để trình bày về những vấn đề quanh cuộc bầu cử tân BCH nhiệm kỳ 2026-2030 vì lo ngại sẽ có bạo động. Dù ông Duy đã ra thông báo ngưng cuộc họp trước một ngày nhưng nhóm của Nguyễn Thế Phong vẫn tiếp tục cuộc biểu tình với sự tham dự của cả trăm người bao gồm những người trong nhóm Xã hội Dân sự, nhóm Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc, một vài nhân vật trong Hội Cựu Quân nhân, và điều đáng nói là có mặt của Liên danh “Chung sức vì Cộng đồng”.
Một cuộc biểu tình không có đối tượng, chỉ có cái sân trống, Đền thờ Quốc tổ (Trung tâm SHCĐ) và tượng Đức Trần Hưng Đạo cầm gươm đứng trước cửa.
Những phát biểu, hô hào ồn ào kéo dài hàng giờ chỉ làm phiền cho trụ sở Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đối diện đang hành lễ trong ngày Chủ nhật. Có ít nhất một chức sắc hội là ông Trần Khánh Dư đã lên tiếng trong một bài viết trên facebook và được phát tán rộng rãi. Nhóm biểu tình chỉ quan tâm cho quyền lợi và tham vọng của họ nên họ chẳng cần để ý đến người khác, ngay cả sinh hoạt của một tôn giáo. Nhưng họ ra vẻ vẫn chưa vượt qua giới hạn vì Hội Phật giáo Hòa Hảo chưa chính thức lên tiếng về sự việc này.
Trong bài Thời sự Trong tuần trên youtube ngày 16/9 Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh cảnh báo rằng ông đã nghe có lời kêu gọi đến biểu tình trong lễ hội Tết Trung Thu tại Springvale, rằng phe ủng hộ liên danh Thúy Đặng sẽ làm bất cứ điều gì để buộc ông Duy phải “bàn giao NGAY”. Và họ đã làm, với sự lãnh đạo của một “chuyên gia” biểu tình, đó là Nguyễn Thế Phong, cựu chủ tịch nhiều nhiệm kỳ của Cộng đồng.
Như lối nói người Úc, những người ủng hộ liên danh Thúy Đặng đã vượt lằn ranh (cross the red line). Họ đã đến Springvale rất sớm, trước giờ bắt đầu khai mạc lúc 2.30pm. TVTS đến đúng giờ thì được nghe nói có khoảng 6-8 người cầm biểu ngữ đứng cạnh sân khấu. An ninh người Việt yêu cầu nhưng họ không đi, chỉ đến khi an ninh người Úc đến bảo thì họ mới rời khuôn viên tổ chức Tết Trung Thu. Hình ảnh trên mạng cho thấy ông Phong bị an ninh đẩy ra bên ngoài.
TVTS đang quay phim một số quan khách Úc Việt đã tới ngồi ghế trước, cầm máy đi dọc hành lang ghế giữa ra phía sau để quan sát và thu hình những người biểu tình. Khi máy thu hình các khẩu hiệu và hai người cầm biểu ngữ, ông Phong cầm biểu ngữ bước qua bên kia đường, chỉ còn một bà cầm biểu ngữ. Từ cánh phải sân khấu, một ông mặc áo thun trắng của phe biểu tình đi ra phía đường, quẹo phải, vượt qua bà cầm biểu ngữ, tới sát TVTS, khua tay đánh vào tay và máy quay phim, nói “không được quay người ta”. TVTS trả lời “biểu tình là để quay phim, chụp hình, tại sao không”? Một bà mặc đồng phục áo thun trắng nói: “Ông chụp hình thì được, nhưng không được về, rồi viết bài không trung thực”.
Một phụ nữ dẫn con đi dự Tết Trung thu hỏi “họ cầm biểu ngữ viết gì vậy”? Khi được trả lời họ chống ban tổ chức. Bà lắc đầu nói “Thật khó hiểu” và dẫn con vào bên trong.
Phe ủng hộ liên danh Thúy Đặng đã vượt giới hạn:
1.Vì chống ông Duy mà họ phá hoại ngày vui của trẻ con ngây thơ vô tội.
2.Tấn công nhà báo đang thi hành quyền tự do báo chí ở nơi công cộng, một quyền được pháp luật bảo vệ.
“Chung sức vì Cộng đồng” kiểu này ư? Nếu Cộng đồng không lên án hành động này của nhóm ủng hộ liên danh Thúy Đặng, thì có thể sẽ có thêm những hành động phá hoại và bạo lực tiếp theo.
(Trích tuần san điện tử etvts.com.au số 2101 phát hành Thứ Tư 23.09.2026)
Những bức hình biết nói: Tết Trung thu Springvale bị nhóm biểu tình “bao vây” tứ phía
Dưới đây là một số hình ảnh chụp trước khi chào cờ khai mạc Tết Trung Thu dành cho các em tại Springvale do Ban Chấp hành lưu nhiệm Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria tổ chức.
Văn hóa nước Úc rất tôn trọng, bảo vệ trẻ em và coi sự an toàn, phát triển của trẻ nhỏ là ưu tiên hàng đầu trong luật pháp cũng như đời sống xã hội.
Cho nên, việc một nhóm người Việt biểu tình cản trở trẻ em vui chơi một cách an toàn mà không phải lo ngại, hay to tiếng, xô xát tại các sự kiện văn hóa thiếu nhi như Tết Trung thu ở Springvale, tuy là quyền tự do bày tỏ ý kiến cá nhân của người lớn được luật pháp bảo vệ, nhưng xét theo bản chất, đã xâm phạm tinh thần và các quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.

Hình trên (trái): Người biểu tình chống liên danh Nguyễn Quang Duy đòi bàn giao quyền hành cho liên danh Thúy Đặng (Dáng Thơ) đứng biểu tình choáng chỗ phía trước các lều dành cho phụ huynh và các em dự Tết Trung Thu bị an ninh Úc yêu cầu dời đi chỗ khác. Nguyễn Thế Phong lấy biểu ngữ che mặt.
Hình trên (phải): Trong khi nhân viên giữ trật tự (áo khoác màu gạch) thường được thuê trong các sự kiện của Cộng đồng chỉ nói nhẹ nhàng và cười thì an ninh người Úc lấy biểu ngữ khỏi tay người biểu tình hoặc đẩy, kéo họ đi nơi khác. Ra vẻ người biểu tình chỉ “sợ” an ninh người Úc mà thôi! Hình: HKA

Choáng lối đi bên cánh trái gây khó khăn cho phụ huynh dẫn con nhỏ vào khu tổ chức Tết Trung Thu (hình trái) và (hình phải) cầm biểu ngữ đứng cạnh cánh trái sân khấu che tầm nhìn của khán thính giả đứng phía sau, là đi ngược lại văn hóa ứng xử không những của người Úc mà đối với tất cả mọi nền văn hóa trên thế giới, bao gồm người Việt Nam. Đó là chưa kể bạo động với một người làm truyền thông. Hình: HKA
Như đã đưa tin trong số báo trước, một phụ huynh khác khi đi vào lều liếc nhìn những người biểu tình và hỏi TVTS “họ cầm biểu ngữ viết gì vậy” và khi được trả lời “Biểu tình chống ban tổ chức Tết Trung Thu”, bà dắt con vào bên trong nói: “Thật khó hiểu“!
…
Đón đọc bài xã luận số báo 2102 phát hành Thứ Tư 30.9.2026:
Biểu tình Tết Trung thu Springvale: Vi phạm Công Ước về Quyền Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc. Sẽ biểu tình Tết Trung Thu tại Footscray? Chỉ làm xấu mặt Cộng đồng thêm!