Sáng ngày 3.3.08, ông Nguyễn Tấn Dũng đi Anh bằng chiếc máy bay của Hãng Hàng Không Việt Nam từ sân bay quốc tế Nội Bài. Cùng đi với ông Dũng có vợ ông và đoàn đại biểu cao cấp chính phủ, sẽ thăm chính thức 3 nước Châu Âu là Anh Quốc và Bắc Ái Nhĩ Lan, Đức và Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan.
Vì đóng vai trò tuyên truyền về mặt văn hóa và chính trị, do đó đoàn DDVN 20 gồm 40 người trong đó có các viên chức cao cấp của ban tổ chức và các nhà tài trợ, đã được cùng đi chuyên cơ dành cho phái đoàn thủ tướng. Trên phi cơ từ Hà Nội đến Luân Đôn, ngoài vợ chồng ông Thủ Tướng còn Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; các quan chức trong ngành ngoại giao như Lê Dũng, Phạm Sanh Châu… Máy bay đi một mạch hơn 13 tiếng đồng hồ thì tới Luân Đôn.
![]() |
Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 20 |
Ông Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu đã tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu và tọa đàm với các chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu của Anh. T
hủ tướng Dũng cũng thông báo Chính phủ VN đã đồng ý cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho 2 ngân hàng của Anh là HSBC và Standard Chartered theo đúng cam kết WTO đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của các tổ chức tài chính Anh quốc, trong đó tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm và giúp VN đào tạo nguồn nhân lực tài chính ngân hàng.Hiện Vương quốc Anh có 100 dự án đầu tư đang được triển khai ở VN với tổng số vốn đầu tư trực tiếp gần 1,5 tỉ Mỹ kim, đứng thứ 3 trong số các nước Liên Âu đầu tư vào VN. Hiện có khoảng 6.000 du học sinh VN đang học tập ở Anh.
Trong khi đó đúng 20 giờ GMT ngày 4.3.08 (tức 7 giờ sáng hôm nay 5.3.08 giờ đông bộ bộ Úc Châu) tại sân khấu nhà hát Central Hall Westminster, Luân Đôn, chương trình Duyên Dáng Việt Nam 20 đã diễn ra. Dĩ nhiên là phải “hoành tráng” bởi một phái đoàn nghệ sĩ đến 140 người.
Nghèo mà chơi sang và chơi hoang! Ban tổ chức là báo Thanh Niên nói họ “tự túc”, không còn được “bao cấp” như trước nhưng chắc chắn phải có tiền từ quỹ đen của chính phủ và các đại gia.