Công nhân tình dục cao niên để lại tài sản khổng lồ trước khi bị giết

07 Tháng 2, 2012 | Tin thể thao

 


 









Già nhưng vẫn hấp dẫn, Johanna Martin, 65 tuổi, rất được ái mộ trong các màn  thoát y. Photo courtesy of The Age


Bà Johanna Martin, một công nhân tình dục cho giới thượng lưu với nghệ danh Jazzy-O hay Jazzio,  đã tích lũy được một tài sản khổng lồ với trị giá khoảng 2.2 triệu đô la, bao gồm cả 1.37 triệu đô la bằng tiền mặt trước khi bị giết hại.


 


Bà Martin 65 tuổi, là một bà nổi tiếng trong ngành công nghiệp tình dục tại Melbourne đã sở một căn hộ sang trọng ở Southbank;  căn hộ này là nơi bà đã sống chung cùng bạn trai trước khi bị giết hại và hai chiếc xe sang trọng trị giá khoảng hơn $800,000.


 


Tòa án đã chứng thực di chúc của bà Martin đã để lại tài sản cho con gái mình là bà Wayne Martin, 43 tuổi từ Narre Warren, và Paulene Marchese, 47 tuổi, một phụ nữ nội trợ ở Three Bridges.


 


Bà Martin được phát hiện đã chết và bị quấn trong một tấm chăn ở đường Lorimer Street, Port Melbourne vào ngày 11 tháng  10 năm ngoái.


 









Chiếc xe Mercedes mui trần tìm thấy ở bãi đậu xe không xa nơi Johanna Martin bị giết. Photo courtesy of Darren Tindale, source: news.com.au


 


Ông Steve Constantinou, 48 tuổi, đã bị buộc tội giết chết bà Martin. Ông đã không được tại ngoại và bị tạm cho đến ngày 8 tháng 3.


 


Sau cái chết của bà Martin, một danh sách các khách hàng bí mật của bà được tiết lộ trong đó bao gồm từ cầu thủ bóng đá, những nhà kinh doanh, những người sẵn sàng trả khoảng $550 mỗi lần quan hệ khoảng 30 phút.


 


Bà Martin là một người di cư gốc Hà Lan. Bà đã kết hôn với ông Arthur Martin lúc 16 tuổi và cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài hơn 40 năm cho đến khi ông qua đời vài năm trước đây.