![]() |
Họ từng nghĩ có cuộc sống hạnh phúc: Chris Soteriou và vợ Vicky. Photo supplied, source Herald Sun |
Bị cáo Vicky Soteriou, 44 tuổi, bị buộc tội âm mưu với tình nhân là ông Ari Dimitrakis để giết chồng đã bị một bồi thẩm đoàn của Tòa Thượng thẩm tiểu bang Victoria, Úc, sau 3 tiếng đồng hồ nghị luận, xét là có tội.
Vào một buổi tối năm 2009, hai vợ chồng Chris Soteriou và Vicky Soteriou đang đi trong bãi đậu xe tại Fitzroy thì ông chồng Chris Soteriou bị một người đâm và cắt cổ.
Nạn nhân bị hôn mê và khi tỉnh dậy thì được biết mình bị tình nhân của vợ ra tay. Đôi tình nhân này âm mưu với nhau để giết chết ông chồng và soán đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ. Khi tình nhân ra tay thì bà vợ Vicky Soteriou vẫn đứng bên đường trố mắt quan sát.
Không may cho đôi tình nhân kia, ông Chris Soteriou sống sót và tuần qua đã ra toà làm chứng cho vụ án âm mưu sát hại mình. Khai trước toà án, ông Chris Soteriou cho biết cứ ngỡ vợ là người hoàn hảo và mình được phước sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Đầm đề nước mắt, ông Chris Soteriou kể lại chi tiết các chiếc xe hơi sang trọng, quần áo đắt tiền và nhiều chuyến du lịch mình tặng vợ. Trong lức đó bà vợ Vicky Soteriou cúi gầm mặt trước vành móng ngựa.
Kết thúc phiên xử, toà phán bị cáo Vicky Soteriou, bà mẹ có 3 con, có tội âm mưu giết chồng.
Tòa sẽ tuyên án phạt đối với bà Vicky Soteriou sau.