Đảo chánh không đổ máu ở Ai Cập: Tổng thống Hosni Mubarak lặng lẽ ra đi

11 Tháng 2, 2011 | Tin thể thao

 









Những người biểu tình ở quảng trường Tahrir reo hò khi nghe tin Tổng thống Mubarak từ chức. Photo courtesy of AFP


 


Chỉ trong vòng một ngày, sân khấu chính trị Ai Cập thay đổi chóng mặt. Trước hết là tin tổng thống sẽ lên truyền hình tuyên bố từ chức, nhưng ông Hosni Mubarak nói sẽ ở lại và qua ngày sau, Phó tổng thống Omar Suleiman lên tivi công bố tổng thống đã từ chức và nay quân đội tạm thời cai trị đất nước.


 


Vào tối Thứ Năm vừa qua, hàng trăm ngàn người biểu tình ở công trường Tahrir chờ đợi trong hồi hộp và vui mừng giây phút lịch sử sắp diễn ra:  Tổng thống Mubarak sẽ lên truyền hình tuyên bố một việc quan trọng và đó sẽ là việc ông từ chức.


 


Báo chí khắp nơi cũng đồ đoán như vậy. Tổng thống Mỹ Barak Obama nói lịch sử sắp sang trang (sau này mới biết tổng thống bé cái lầm vì  CIA đã đưa tin sai cho tổng thống, bởi nguồn tin CIA lấy không phải qua kênh tình báo mà do các phóng viên).


 


Trong bài diễn văn dài giòng, ông Mubarak ca ngợi tuổi trẻ Ai Cập, kể công trạng của ông và việc cần bảo vệ đất nước, duy trì ổn định, ông sẽ trao một số quyền cho phó tổng thống và sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ.


 


Tổng thống Mubarak tuyên bố sẽ không bỏ chaỵ, sẽ ở lại và chết trên đất nước Ai Cập.


 


Ông Mubarak nói ông rất tự hào về việc làm của ông trong 30 năm qua và chỉ có thể xấu hổ ở một điều, một điều mà ông sẽ không bao giờ làm, là đầu hàng trước các điều kiện ép buộc của ngoại bang.


 


Lời tuyên bố của ông làm người biểu tình thất  vọng. Họ la hét, đả đảo và nói sẽ tiếp tục biểu tình, biến ngày Thứ Sáu hôm sau trở thành “Ngày Tức Giận”, kéo đến biểu tình ở dinh tổng thống, quốc hội, các cơ quan chính phủ cho đến lúc nào ông Mubarak từ chức.


 


Quân đội nói họ sẽ bảo vệ người biểu tình thực hiện “quyền hợp pháp” của họ. Điều này cho thấy có sự phân hóa trong hàng ngũ quân đội, không bênh phe biểu tình mà cũng chẳng chống tổng thống.


 


Tuy nhiên, trong một phiên họp các tướng lãnh người ta không thấy sự hiện diện của Phó Tổng thống Suleimen và Tổng thống Murabak, là vị tư lệnh tối cao của quân đội.


 


Để tránh việc quân đội phải đàn áp người biểu tình, người ta đồ đoán quân đội sẽ ép Tổng thống Mubarak từ chức.


 


Tối Thứ Sáu vừa qua, Phó Tổng thống Suleiman lên truyền hình tuyên bố Tổng thống Mubarak đã từ chức và nay quyền điều hành đất nước sẽ nằm trong tay Hội đồng Quân nhân Tối cao.


 


Thế là đã có một cuộc đảo chánh, nhưng không đổ máu.  Có tin cho hay Tổng thống Mubarak và gia đình đã dọn tới nhà nghỉ mát của ông ở Biển Đỏ. Nước Thụy Sĩ tuyên bố phong tỏa tài khoản của ông Mubarak ở nước này.


 


Nước Ai Cập sẽ trở về thời kỳ của thập niên 1950, được cai trị bởi các tướng lãnh.  Có nghĩa, không còn (Tướng) Mubarak, nhưng nay sẽ có (Tướng) Mohammed Hussein Tantawi –bộ trưởng Quốc phòng—lãnh đạo cùng với một số tướng lãnh khác trong Hội đồng Quân nhân Tối cao.


 


Tướng Tantawi trước đó có hứa sẽ tháo gỡ đạo luật khẩn cấp áp dụng trong 50 năm qua, nhưng bao giờ hủy bỏ cái luật kềm kẹp tự do này thì vẫn chưa biết.


 


Nhân dân Ai Cập biểu tình trong 18 ngày qua với hậu quả có trên 300 người chết, tổn thất kinh tế nỗi ngày trên $100 triệu đô la, nhưng liệu cái giá đó có đáng trả để lại có một chế độ Mubarak mà không có mặt Mubarak không?


 


Đất nước Ai Cập vẫn sẽ còn nhiều bất ổn trong những ngày tới.