Bà mẹ “mù” trông thấy con trai lần đầu tiên sau 5 năm

21 Tháng 9, 2010 | Y học - Khoa học

 

Kim Anderson và con trai Bailey. Photo courtesy of Jay Town. Source: Herald Sun

 

Lần đầu tiên một bà mẹ trông thấy khuôn mặt con mình là một giây phút vô cùng quý giá. Nhưng  đối với bà mẹ ở tiểu bang Victoria Kim Anderson, phải mất năm năm mới có được giây phút đó.

 

Bà Anderson, 34 tuổi, bị chứng bệnh thoái hóa ‘keratoconus’ ở mắt và bị mù từ lúc cậu con trai tên Bailey chào đời.  Chứng bệnh keratocomus làm mỏng giác mạc và làm biến dạng thị giác.

 

Bà Anderson không thể  trông thấy hình ảnh rõ ràng về khuôn mặt, nụ cười của

cậu con trai. Điều đó đã thay đổi gần đây khi bà lần đầu tiên được ghép giác mạc.

 

Bà nói món quà giác mạc từ một người hiến tặng bộ phận cơ thể, không những đã giúp hồi phục thị giác mà cả vị thế của bà trong gia đình.

 

Cậu con trai bà chào đời cách đây năm năm, nhưng bà Anderson nói rằng thị giác của bà quá tệ đã khiến bà cảm thấy mất đi vai trò làm mẹ.

 

Muốn biết tin tức về việc hiến tặng bộ phận cơ thể, hãy vào trang mạng DonateLife www.donatelife.gov.au.