IS bất ngờ thừa nhận thủ lĩnh số 2 của nhóm đã bị giết

13 Tháng 10, 2015 | Tin thế giới

 

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại một địa điểm chưa xác định trong video đăng tải ngày 17.3.2014. Photo Courtesy: AFP

 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bất ngờ lên tiếng thừa nhận thủ lĩnh cao cấp số 2 của tổ chức này đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

 

Thông tin trên được phát ngôn viên của IS xác nhận trong một thông điệp ghi âm đăng được đăng trên các trang web thánh chiến vào hôm 13.10, cho hay rằng Abu Mutaz al-Qurashi đã bị giết.

 

Người phát ngôn Abu Mohamed al-Adnani nói: “Mỹ đang vui mừng về sự ra đi của Abu Mutaz al-Qurashi và coi đây là một thắng lợi vĩ đại. Tôi sẽ không than khóc cho… người chỉ có một ước muốn là hy sinh nhân danh Allah”.

 

Theo Farsnews, Abu Muslim al-Turkmani có tên thật là Fadel Ahmed Abdullah al-Hiyali, sinh ra ở Tel Afar thuộc thành phố Nineveh, Iraq. Tay này từng là đại tá quân đội dưới chế độ Saddam Hussein, người đã bị hành quyết treo cổ.

 

Al-Turkmani được cho là người đứng đầu của hội đồng quân sự IS, có 6 đến 9 chỉ huy dưới quyền, trực tiếp thực hiện các chiến dịch quân sự của tổ chức này.

 

Người phát ngôn của IS không nói rõ nguyên nhân cái chết của nhân vật số 2 này cũng như thời gian và bối cảnh cái chết, trong khi có nhiều quốc gia, liên minh tham gia không kích lực lượng khủng bố IS ở Syria. Giới chức Syira cũng chưa đưa ra bình luận hay tuyên bố nào liên quan đến vụ này.

 

Trước đó, Mỹ cũng từng tiết lộ Qurashi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq hồi tháng 8.

 

Tổng hợp