< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Hình cắt từ clip của Flanagan đăng trên mạng Facebook. Photo Courtesy: Dailyrecord.co.uk |
Nữ phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward bị bắn chết ngay lúc đang làm truyền hình trực tiếp ở Moneta, hạt Bedford, tiểu bang Virginia, Mỹ, sáng 26-8 (giờ Mỹ).
Vụ giết người xảy ra khi nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi đang phỏng vấn trực tiếp trên đài WBBJ7, với một nữ quan chức phụ trách phát triển kinh tế về vấn đề du lịch ở trước trung tâm thương mại Bridgewater Plaza, quận Franklin, tiểu bang Vigirnia.
Đài truyền hình WDBJ cho biết cả hai phóng viên thiệt mạng đều là người trong vùng. Nữ phóng viên Parker lớn lên ở Martinsville, học Trường Cao đẳng cộng đồng Patrick Henry và đại học James Madison. Còn Adam Ward, 27 tuổi, tốt nghiệp Trung học Salem và Trường Kỹ thuậtVirginia.
Nữ phóng viên Alison Parker chỉ mới vừa đính hôn với một đồng nghiệp và hai người chuẩn bị làm đám cưới. Còn người quay phim Adam Ward cũng vừa đính hôn cùng một đồng nghiệp là Melissa Ott, phụ trách sản xuất chương trình của kênh WDBJ. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng, cô Ott đang trong phòng kiểm soát và đã chứng kiến mọi việc.
Còn nghi can Vester Lee Flanagan, còn gọi là Bryce Williams, cũng là một nhân viên cũ của đài WBBJ7, nhưng đã bị sa thải cách đây hai năm. Vester Lee Flanagan được cho là một phóng viên có năng lực nhưng tính tình luôn cọc cằn và gắt gỏng khi còn làm việc.
![]() |
Nghi can, Vester Lee Flanagan, cũng từng là phóng viên cho đài WDBJ. Photo Courtesy: Dailyrecord.co.uk |
Nghi can Vester Lee Flanagan được cho đã lên kế hoạch kỹ càng trước khi thực hiện vụ tấn công. Không những lên kế hoạch giết người, Flanagan còn quay lại cảnh giết phóng viên khi đang truyền hình trực tiếp, rồi đăng tải lên trang mạng Facebookcủa mình.
Trong đoạn clip mà Flanagan đăng trên Facebook, cho thấy cảnh anh ta đến gần 2 nhà báo và người được phỏng vấn, rút súng ra đưa lên trước ống kính của mình. Flanagan đứng ở đó chờ cho đến khi cuộc phỏng vấn lên sóng trực tiếp. Chỉ đến khi đảm bảo rằng chương trình đã trực tiếp, khi cuộc phỏng vấn đã bắt đầu được một đoạn, Flanagan mới nổ súng.
Sau khi bắn chết hai đồng nghiệp cũ, Flanagan lái chiếc Ford Mustang màu xám đời 2009 bỏ chạy. Khi bị cảnh sát truy cản trên xa lộ liên bang 66, Flanagan đã không chịu buông súng đầu hàng mà đã bắn vào người tự sát. Hiện nghi can đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay.
Tin mới nhất cho hay Flanagan cũng đã chết lúc 13 giờ 30 trưa 26.8 (giờ Mỹ) tại bệnh viện.
Quay lại với các diễn biến mới nhất sau vụ bắn giết kinh hoàng, xảy ra tại Smith Mountain Lake, bang Virginia (Mỹ), nạn nhân thứ 3 – bà Vicki Gardner đã được phẫu thuật cấp cứu và tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định, theoThe New York Times. Bà là quan chức địa phương được nữ nhà báo Alison Parker phỏng vấn trong vụ thảm sát kể trên.
Tổng hợp (Photo Courtesy: AFP, Dailyrecord.co.uk)