![]() |
Nghi can được chở tới bệnh viện vì những vết thương ở bụng bị cho là tự đâm vào. Photo courtesy: The Australian |
Vào sáng Chủ Nhật đầu tuần, cảnh sát nhận cú điện thoại cấp cứu 000 của một người đàn ông vô danh và khi họ tới căn nhà trong khu chung cư St Johns Park ở miền tây Sydney, một cảnh tượng kinh hoàng làm cho những người có kinh nghiệm trong ngành cũng phát rùng mình.
Có 3 xác người bị đâm chết. Hai xác nằm trên giường, xác thứ ba nằm trên vũng máu sàn nhà cạnh hai con chó nhỏ chichuahua cũng bị giết. Những người chết là thành viên trong một gia đình: ông bà Paulo và Olga Novosadek và con trai của họ, Raul.
Một người đàn ông nghi can 44 tuổi bị bắt ngay tại căn nhà này. Ông ta bị những vết thương ở bụng và đã được đưa vào bệnh viện Liverpool để phẫu thuật dưới sự canh chừng của cảnh sát. Nghi can duy nhất này được tin là đã tự làm hại thân thể của ông.
Người ta thấy các cảnh sát thám tử ôm nhau và an ủi nhau ở bên ngoài chung cư sau khi họ đã thấy cảnh tượng rùng rợn bên trong căn nhà. Thanh tra cảnh sát Peter Lennon, chỉ huy cảnh sát khu Fairfield, nói hiện trường là một cảnh đầy máu me và chính ông cũng bị sốc khi nhìn.
Ông Lennon không cho biết nghi can và các nạn nhân có bà con gì với nhau không. Ông nói cảnh sát chưa biết lý do gây án và những người cư ngụ trong căn hộ này không quen thuộc với cảnh sát cũng như chưa từng có tiền án.
Cảnh sát nói không thích hợp để bình luận hay tuyên bố khi họ đang mở cuộc điều tra.