10 năm sau gia đình họ Huỳnh vẫn sống trong sợ hãi qua cái đêm kinh hoàng

16 Tháng 7, 2012 | Tin nước Úc

 


 


 









Cha mẹ của Nam và Viet. Photo courtesy: Mike Keating/ Herald Sun



 


Em gái (chị) của hai thanh niên bị rượt đuổi dẫn đến cái chết thương tâm đã nói rằng hệ thống pháp luật đã cướp đi sự công bằng của họ.


 


Hai anh (em) trai của bà Christine Huynh là Nam và Viet đã thiệt mạng khi phải nhảy xuống sông Yarra để thoát thân khỏi một băng đảng có vũ khí vào năm 2002 sau một cuộc xung đột tại câu lạc bộ đêm nổi tiếng Salt.


 


Băng đảng này cũng đã tấn công một người bà con của bà Huynh là James, 19 tuổi khiến anh bị thiệt mạng do anh này bị lên cơn hen suyễn và đã không thể chạy thoát.


 









Viet, Nam và người anh em họ James Huynh. Photo courtesy: HWT Library


 


Sau 10 năm của thảm kịch này, bà Huynh vẫn còn đau đớn khi không có một ai bị trừng phạt vì sự mất mát của người thân bà.



Hai người đàn ông bị một bồi thẩm đoàn trong năm 2005 phán có tội gây ra cái chết của Nam và Viet nhưng hai năm sau khi chống án, bản án của họ đã bị Tòa Kháng án bác bỏ.


 


Bồi thẩm đoàn của Tòa Thượng thẩm đã buộc tội Cuong Quoc Lam và Hung Tu Van sau một thời gian kỷ lục tám tháng nghe các bằng chứng, nhưng Tòa Kháng cáo phán rằng họ (bồi thẩm đoàn) đã sai sau khi nghe các biện chứng về mặt pháp lý chỉ trong 4 ngày.


 


Lam và Van là hai trong số tám người đàn ông bị kết tội giết James, người đã bị đâm hơn 30 lần bằng dao và kiếm trên cơ thể.



Ba trong số những người đàn ông này khi kháng cáo đã được Tòa Kháng án hủy bỏ tội giết người của họ vào năm 2008.


 

Theo báo Herald Sun phát hành vào tuần qua, trong khi Lam và Van hiện đang ngồi tù vì tội giết James, cha của Nam và Viet là ông Quang Huynh chẳng mấy được an ủi. Kỷ niệm 10 năm cái chết của Nam và Viet, ông và vợ là Dung Thu Thi Phương đã không còn hy vọng một ai đó sẽ bị buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hai đứa con của họ.