Anh truy tìm ba nữ sinh trốn nhà gia nhập IS

23 Tháng 2, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Ba nữ sinh tại sân bay Gatwich. Photo Courtesy: Mirror

 

Người thân của ba nữ sinh người Anh đang lên tiếng kêu gọi họ trở về sau khi có tin tức cho rằng cả ba người đã đáp chuyến bay sang Syria để đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Hãng tin AAP cho hay ba sinh viên trên gồm Shamima Begum (15 tuổi), Amira Abase và Kadiza Sultana (17 tuổi) đã bắt chuyến bay hôm 17.2 để bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và có thể đã đến Syria sau đó nhờ sự trợ giúp của một người phụ nữ Scotland.

 

Cả ba nữ sinh trên là những người bạn thân sống tại miền đông nước Anh. Cả ba đều là học sinh hạng A và là bạn tốt với một nữ sinh khác đã bỏ trốn sang Syria hồi tháng 12 năm ngoái. 

 

Ba nữ sinh này được cho đã nói với gia đình rằng họ đi nghỉ rồi sau đó cả ba đã cùng lên một chuyến bay của hãng Turkish Airlines ở sân bay Gatwick để đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả ba biến mất mà không để lại lời nhắn nào khiến gia đình họ vô cùng hoang mang và lo lắng.

 

Abdul Samid, một đại diện của trường Bethnal Green Academy, nơi bốn cô gái cùng theo học cho biết họ đều ‘hoàn toàn’ không phải là những người cực đoan tại trường học.

 

Tuy nhiên hai ngày trước khi đáp chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, Shamima được cho là đã liên lạc với Aqsa Mahmood, 20 tuổi, một người tuyển binh của IS. Mahmood cũng đã trốn sang Syria để kết hôn với một chiến binh cực đoan. 

 

Chị gái của Shamima là Renu Begum nói trong nước mắt rằng cô hy vọng em gái của mình sẽ trở về. Renu cho biết em gái Shamima đã rất buồn vì một người bạn thân của cô bé tại trường Bethnal Green đã bay đến Syria thông qua ngỏ Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12-2014. Shamima được cho là đã dùng tên và hộ chiếu của chị gái là Aklima để xuất cảnh.

 

Cũng trong hoàn cảnh đó, ông Hussen Abase, cha của Amira, đã lên tiếng kêu gọi con gái nhanh chóng trở về Anh và kêu gọi Amira không nên để mình rơi vào nanh vuốt của các chiến binh IS.

 

Trong một tin nhắn trực tuyến đầy nước mắt gửi con gái, ông Abase nói: “Cha mẹ rất phiền muộn và căng thẳng. Cha mẹ muốn nói với Amira là con hãy trở về nhà. Cha mẹ nhớ con. Cha mẹ không thể ngừng khóc. Hãy suy nghĩ lại đi con. Đừng đến Syria”.

 

Cha của Amira cho biết cô bé không đề cập gì đến thánh chiến cũng như không có biểu hiện bất thường nào trước khi mất tích.

 

Phát biểu về vấn đề trên, Nghị sĩ Bảo thủ Anh Sarah Wollaston kêu gọi một biện pháp nghiêm ngặt tại biên giới nhằm ngăn cản những người dưới 18 tuổi bay đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự cho phép của cha mẹ.

 

Chia sẻ trên Twitter, bà Wollaston khẳng định rằng: “Gia nhập IS là cố tình thông đồng với những vụ giết người hàng loạt tàn bạo, là tra tấn, chế độ nô lệ và hiếp dâm của họ”.

 

Giới chức chống khủng bố Anh cho rằng vẫn còn cơ hội nếu ba cô bé đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự lo ngại trước xu thế các nữ sinh ngày càng quan tâm và có ý định gia nhập IS, nhóm cực đoan nổi tiếng đối xử tàn bạo với con tin và áp bức phụ nữ.

 

Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 600 người Anh được cho là đang đứng trong hàng ngũ IS chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm phiến quân khác trong ba năm qua.

 

Tổng hợp