< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Lực lượng cứu hộ khiêng các vật thể được tìm thấy. Photo Courtesy: EPA |
Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã bắt đầu trục vớt những thi thể đầu tiên được cho là nạn nhân của chiếc máy bay QZ8501 bị rơi trước đó 2 ngày.
Trong đó một phi công tham gia chiến dịch tìm kiếm chuyến bay QZ8501 cho biết có ba thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng nắm tay nhau.
Trang tin kompas.com dẫn lời Trung úy Tri Wibowo, người ngồi trong khoang lái một phi cơ cứu hộ, kể lại: “Có từ 7 đến 8 thi thể ở đó. Ba trong số này vẫn đang nắm tay nhau”.
Ông Wibowo còn cho biết các thi thể được nhìn thấy ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Pangkalan Bun thuộc vùng Trung Kalimantan trên đảo Borneo.
Trong khi đó theo tờ Telegraph (Anh) dẫn lời người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, cho biết đã phát hiện 6 thi thể còn nguyên vẹn. Các thi thể này đã được chuyển lên 1 tàu hải quân, vị này cho hay.
Ông này còn nói với tờ báo Anh rằng máy bay tìm kiếm đã thấy “bóng đen” dưới đáy biển, được cho là xác chiếc QZ8501. Một người phát ngôn hải quân nói một cánh cửa máy bay, các bình khí oxy và một thi thể đã được trực thăng đưa đi kiểm tra.
Trong khi đó Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết dù đã tìm thấy mảnh vỡ và thi thể, việc trục vớt máy bay này đã bị trì hoãn do thời tiết xấu và biển động.
Reuters dẫn thông tin Tony Fernandes, Giám đốc điều hành AirAsia, đăng tải trên Twitter cá nhân. “Đại diện cho AirAsia, tôi xin chia buồn với tất cả mọi người”. AirAsia cho biết hãng đang mời các gia đình tới Surabaya, “nơi có một đội ngũ nhân viên chăm sóc sẽ tiếp xúc để đảm bảo đáp ứng tất cả những gì họ cần”.
Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia mất tích khi đang trên hành trình từ Indonesia đến Singapore, chở theo 155 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn. QZ8501 được cho là bay qua Biển Java, nằm giữa đảo Borneo và Java, khi mất tích.
Cơ trưởng chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia, ông Iriyanto, 53 tuổi, là một người được miêu tả là suất sắc trong công việc của mình. Ông đã từng bắt đầu công việc của phi công lái máy bay chiến đấu F-5 và F-16, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo phi công của lực lượng không quân Adi Sucipto năm 1983.
Theo The Straits Times, ông Iriyanto tham gia đội máy bay thứ 14 của Căn cứ không quân Iswahjudi (AFB) ở thành phố Madiun, tỉnh Đông Java, trong khoảng 10 năm.
Hiện tại có khoảng 30 tàu và 21 phi cơ từ Indonesia, Úc, Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ đang tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Giới chức Indonesia hy vọng đến ngày mai 31.12 toàn bộ những mảnh vỡ tại hiện trường sẽ có thể được di dời để các thợ lặn có thể tìm kiếm phần thân của máy bay.
Tổng hợp