< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Nhà báo xấu số Steven Sotloff. Photo Courtesy: courant.com |
Vào hôm 2.9, nhà báo Sotloff đã bị buộc phải đưa ra thông điệp cuối cùng trước khi bị phiến quân IS hành hình tàn nhất rồi tung lên mạng.
Chỉ sau một thời gian ngắn nhóm này tiến hành xử tử dã man đối với nhà báo James Foley, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại công bố đoạn video khác quay lại cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai Steven Sotloff, để “trả thù các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq”.
Hình ảnh cuối cùng trong đoạn phim cho thấy Steven Sotloff, 31 tuổi rất bình tĩnh khi buộc phải nói trước máy quay phim rằng mình là một nạn nhân của các trận không kích chống lại “những kẻ thánh chiến Hồi Giáo” mà tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh thực hiện ở Iraq.
Steven Sotloff, một nhà báo tự do, làm việc cho tạp chí Time, tờ The Christian Science Monitor, World Affairs Journal và một số tờ báo khác. Nhà báo này đã dấn thân đến nhiều vùng chiến sự để phản ánh trung thực nhất cuộc sống của người dân giữa làn bom đạn như Syria, Yemen, Libya. Steven Sotloff bị phiến quân bắt cóc ở Syria vào năm 2013.
Sau khi đoạn phim được tung lên mạng, biên tập viên của tờ báo TIME, Nancy Gibbs, cho biết bà “bị sốc và đau buồn sâu sắc trước thông tin về cái chết của Sotloff”.
Theo hãng tin BBC dẫn lời bạn bè của Sotcoff cho biết nhà báo người Mỹ này sống lâu năm ở Yemen và có thể nói thông thạo tiếng Ả Rập.
Ngoài ra nhà báo Steven Sotloff lớn lên tại South Floria, Mỹ, cùng bố mẹ và em gái và theo học báo chí tại Đại học miền Trung Florida.Trước đó, Sotcoff học phổ thông tại trường trung học Kimball Union ở New Hampshire và được miêu tả là “một học sinh năng động, với thiên hướng báo chí bộc lộ từ rất sớm”.
Đoạn video chặt đầu nhà báo Sotloff kéo dài 5 phút đã được nhóm theo dõi khủng bố SITE và hãng tin AFP phát hiện ra, trong đó, phiến quân trong phim còn đe dọa sẽ sát hại một con tin khác.
Hãng tin AFP nhận định vụ sát hại này có liên quan đến đoạn phim mà IS tung ra hồi tháng 8-2014, trong đó phiến quân đã chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.
Trước khi nhà báo Sotloof bị hành quyết, mẹ của nhà báo này, bà Shirley cho biết bà đã gửi thông điệp đến thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi để cầu xin tổ chức này tha mạng cho con trai bà và khẳng định Sotloff không bị chính sách của Mỹ chi phối.
Bà Shirley nóiL: “Tôi xin các ông hãy thả con tôi. Là một người mẹ, tôi xin các ông thương tình và đừng trừng phạt con trai tôi vì những việc mà nó không quyết được. Tôi xin các ông dùng quyền hạn của mình mà tha mạng cho nó”.
Được biết, Sotloff và hai người khác nằm trong số chưa đến 10 công dân phương Tây bị IS bắt giữ nhằm mục đích đòi tiền chuộc.
Vài giờ sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố video hành quyết nhà báo Sotloff, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố điều thêm 350 quân tới Baghdad để bảo vệ nhân viên và các cơ sở ngoại giao của Mỹ.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay: “Tổng thống đã cho phép Bộ quốc phòng thực hiện một đề nghị của Bộ ngoại giao, theo đó khoảng 350 binh sỹ quân đội Mỹ sẽ được bổ sung để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và nhân viên của Mỹ tại Baghdad, Iraq”.
AFP dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Mỹ cho biết Washington đã cố xác thực những hình ảnh trên. Thủ tướng Anh David Cameron mô tả đây là hành động “đáng ghê tởm”.
Tổng hợp