Úc nay giống Áo: cha hiếp dâm con gái trong 30 năm, đẻ 4 đứa con

16 Tháng 9, 2009 | Tin nước Úc

 









 Căn nhà nơi bị tố cáo xảy ra tội ác loạn luân. Photo courtesy The Daily Telegragh


 


Một người đàn ông ở vùng nông thôn Gippsland, bang Victoria đang bị giam với cáo buộc giam giữ và hiếp dâm con gái từ khi con mới 11 tuổi, kéo dài từ thập niên 1970 đến năm 2007 và làm cho con gái có 4 đứa con với ông ta. Tuy đã có sự nghi ngờ, nhưng ông ta chỉ bị bắt vào tháng 2 đầu năm nay và sẽ ra tòa trong tháng 11 tới đây.


 


Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông John Brumby cho biết ông mới nghe chuyện này khi đọc báo vào sáng nay. Nói chuyện trên đài phát thanh, Thủ hiến Brumby xác nhận tin này và cho rằng (báo chí) nên thận trọng khi loan tin vì nội vụ đang được điều tra và xét xử trong nay mai.


 


Ông Brumby nói vấn đề lạm dụng trẻ con là chuyện xã hội không thể chấp nhận được và trong trường hợp này, quả là một chuyện kinh hoàng.


 


Báo chí cho biết vì lý do luật pháp, không thể nói tên người đàn ông bị tố cáo cũng như gia đình của họ.


 


Người ta được biết rằng người đàn ông này ở vùng Morwell, Gippsland tuổi đã trên 60 và người con gái của ông ta trong lứa tuổi trên 40.


 


Như các nguồn tin loan đi trên các phương tiện truyền thông hôm nay thì người đàn ông này bị tố cáo là đã hiếp dâm con gái từ khi con ông mới 11 tuổi. Việc hiếp dâm xảy ra liên tục, trong nhà ông ta và ở một số nơi khác, kéo dài cho đến năm 2007, nghĩa là trong 3 thập niên.


 


Con gái ông ta vì vậy có 4 đứa con với ông ta, vừa là con ruột vừa là cháu ngoại. Một bé gái đã chết một thời gian ngắn sau khi chào đời, 3 đứa con trai còn sống nhưng nghe nói rằng chúng không được khỏe mạnh và bình thường, phải thường xuyên đi khám bệnh.


 


Y học cho rằng những đứa trẻ ra đời do sự loạn luân thường chết yểu hay bị bệnh hoạn về sau.


 


Người đàn ông này có một số con cái với vợ của ông ta trong đó có 3 đứa đã chết– một đứa vì chết đuối và hai đứa chết khi nằm ngủ (cot death).


 


Hai vợ chồng này cũng đã có cháu chắt, và tất cả đại gia đình này sống dưới một mái nhà, nhưng chuyện tày trời như vậy xảy ra trước mặt mọi người mà ra vẻ chẳng ai hay biết!


 


Báo chí ở Úc vào khắp thế giới hôm nay chạy tin và cho rằng đây là một vụ loạn luân chẳng khác vụ nổi tiếng của ông Josef Fritzl ở nước Áo, giam con gái 24 năm dưới hầm, hiếp dâm liên miên và làm con gái ruột sinh 7 đứa con.


 


Theo báo Herald Sun phát hành Thứ Năm hôm nay ở Melbourne, có một người cựu hàng xóm nói bà ta nghi ngờ chuyện này nhưng nghĩ rằng đấy là chuyện của thiên hạ chứ “không phải chuyện của mình”.


 


Cũng theo báo Herald Sun, trong cuộc phỏng vấn người hàng xóm này nói bà đã hồ nghi vụ này cách đây 4 năm khi người đàn ông cầm hình đứa bé (gái) chết yểu mà nói “đây là cục cưng của tôi”, nhưng bà nói đấy không phải là chuyện của bà.


 


Theo báo Herald Sun, sự việc còn tệ hại hơn khi bà này cáo buộc một người hàng xóm khác khuyến khích đứa con gái đi tố cáo cha, cho rằng người đàn bà kia là người lắm chuyện vì nếu làm vậy chỉ làm cho tình hình thêm tệ hại, nhất là nếu sự việc được tung lên báo.


 


Người vợ khi được phỏng vấn nói bà chẳng hay biết về việc làm của chồng mặc dù ông chồng tính tình thất thường và vũ phu, bạo động.


 


Hỏi bà không nghi ngờ gì việc con gái ở trong nhà, đẻ 4 đứa con và không có cha sao, bà nói bà có hỏi nhưng con gái nói là do những đêm đi chơi ở hộp đêm, gặp những gã đàn ông v.v… và rồi con gái không nói gì thêm, cho đến khi (cảnh sát) đến nhà bắt (ông chồng).


 


Theo cáo buộc của cảnh sát thì người đàn ông này hiếp dâm con gái trước tuổi vị thành niên (pre-teenage) và con gái ông sinh 3 đứa con trai ở bệnh viện Royal Women’s Hospital và đứa con gái ở Monash Medical Centre.


 


Giữa năm 2005, qua sự can thiệp của hàng xóm cô con gái đã trình với cảnh sát nhưng không muốn tiến hành truy tố người cha vì sợ ông sẽ trả thù, hành hạ mẹ cô ta và những người trong gia đình. Ông ta thường đe dọa. Sau đó cô ta rời gia đình sống ở một địa điểm khác.


 


Trong năm 2006-07, theo tố cáo thì người cha vẫn tiếp tục lạm dụng con gái tại căn nhà mới. Đến giữa năm 2008 do hết chịu đựng nổi, cô ta lại đến đồn cảnh sát và đồng ý ghi những lời khai để cáo buộc người cha.


 


Người đàn ông bị bắt vào tháng 2 năm 2009, bị cáo buộc 83 tội danh lạm dụng tình dục đối với con gái và sẽ ra hầu tòa vào tháng 11.


 


Ông ta bác bỏ cáo buộc, nói đã không hiếp con gái nhưng kết quả thử nghiệm di truyền DNA cho thấy  tất cả 4 đứa con của phụ nữ này là con của ông ta.


 


Theo Herald Sun, tại sao các bệnh viện đã không một chút nghi ngờ khi người phụ nữ này sinh đến 4 đứa con mà trong khai sinh không đề tên người cha.  Về việc cảnh sát đã biết nội vụ từ năm 2005 nhưng không làm gì, thì nghe nói rằng cảnh sát sẽ bó tay khi người trong cuộc không chịu hợp tác, làm chứng.


 


Tưởng chỉ có ở Áo mới xảy ra vụ hiếp dâm và loạn luân động trời như thế, nhưng nay ở tiểu bang Victoria cũng có vụ tương tự. Sự việc xảy ra dưới năm, sáu đời chính phủ nhưng không ai hay biết hay có hành động gì.


 


Bởi vậy, có tin các nhóm bảo vệ an sinh trẻ con đang yêu cầu phải có một cuộc điều tra quy mô (full inquiry), vì cho rằng nhà chức trách đã không thi hành việc điều tra sự lạm dụng này mặc dù đã được báo cáo nhiều năm trước đó.


 


Trong một bài bình luận ở số báo sáng nay với tít “Làm thế nào mà chẳng có ai hay?”, tờ Herald Sun cho rằng có nhiều câu hỏi cần phải trả lời như:


 


Tại sao các giới chức an sinh không hành động?


 


Tại sao các chuyên gia y tế không hành động?


 


Tại sao các thầy giáo không hành động?


 


Tại sao các hàng xóm không hành động?


 


Tại sao cảnh sát không hành động?


 


Tại sao các bạn bè không hành động?