![]() |
Sinh viên Ấn Độ biểu tình tại Melbourne. Photo courtesy daijiworld.com |
Những vụ hành hung sinh viên Ấn Độ liên tiếp xảy ra ở Melbourne đã gây thiệt hại cho nỗ lực nhằm bảo vệ danh tiếng của Úc như là một nơi an toàn để du học. Một người đàn ông bị đánh bất tỉnh ở St Albans, trong khi ở Springvale chiếc xe hơi của một sinh viên Ấn Độ khác bị đốt cháy, gây thiệt hại 15,000 Úc kim.
Những sự kiện mới nhất sẽ càng làm tăng thêm mối lo ngại của chính phủ Liên Bang là làn sóng bạo động đang gây ảnh hưởng cho thị trường giáo dục quốc tế béo bở của Úc ước tính lên đến 15 tỷ Úc kim mỗi năm trong đó, Ấn Độ bơm vào khoảng $3 tỉ.
Kamal Jit, 23 tuổi, bị đánh bất tỉnh vào sáng sớm Chủ Nhật khi đi bộ từ ga xe lửa St Albans về nhà.
Khoảng 150 người Ấn sinh sống trong khu vực nầy đã tập trung ở ga xe lửa St Albans mỗi đêm trong suốt tuần qua để trợ giúp cho các sinh viên đồng hương đến đây bằng xe lửa.
Nhưng nhóm người nầy đã giải tán vào lúc anh Jit đến nơi, vì dường như họ không biết thời khóa biểu xe lửa bị thay đổi vào tối Thứ Bảy.
Cùng khoảng thời gian nầy, chiếc xe hơi của một sinh viên Ấn đậu bên ngoài nhà đã bị đốt cháy.
Cơ quan Australian Educational International, thuộc chính phủ liên bang đã phát động chiến dịch phản công giới truyền thông Ấn Độ hiện xem những vụ tấn công là bằng chứng về nạn kỳ thị chủng tộc ở Úc.
Ngoài chiến dịch quảng bá ở Ấn để phục hồi hình ảnh bao dung của xã hội Úc, cơ quan sẽ mời một phái đoàn ký giả Ấn sang viếng thăm nước Úc.
Tuần trước, đã có hàng người Ấn biểu tình ở Melbourne. Tuần qua cũng có vài trăm người Ấn biểu tình ở Sydney. Tuy nhiên cũng có những người Ấn cho rằng những vụ bạo động vừa qua không hẳn là vì lý do chủng tộc mà chỉ thuần túy là tội phạm hình sự. Họ cho rằng những vụ xuống đường biểu tình và gây xáo trộn hay bạo động như ở Melbourne sẽ tạo bất lợi cho người Ấn ở Úc.