![]() |
Hôm nay, cụ bà Ware mừng sinh nhật lần thứ 25. Photo courtesy: dailymail.co.uk |
Ai sinh vào ngày 29 tháng 2 năm nay, sẽ mừng sinh nhật lần thứ nhất trong 4 năm sau, tức vào năm 2016 bởi cứ 4 năm mới có một ngày 29 tháng 2. Cụ bà Margaret Ware đã sống 100 năm, nhưng đến ngày 29/2/2012, bà mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25.
Kể ra cũng thiệt thòi, nhất là khi còn nhỏ!
Có thể nói bà là người sinh năm nhuận già nhất nước Anh. Trong bữa tiệc sinh nhật năm nay, cả gia đình sum họp và chúc mừng cụ.
Đã có 3 con, 5 cháu và 7 chắt nhưng đến giờ cụ vẫn còn rất nhanh nhẹn. Hàng ngày, cụ vẫn dậy từ 7 rưỡi sáng để đi tản bộ. Đến 80 tuổi, cụ vẫn còn đi làm tại cửa hàng.
![]() |
Vẫn còn khỏe mạnh, mỗi sáng cụ Ware thức dậy lúc 7 giờ 30 đi bộ… đánh đu. Photo courtesy: dailymail.co.uk |
Sylvia, con gái cụ, năm nay đã 72 tuổi nói: “Tôi không biết bất kỳ ai sống 100 năm mà mới tổ chức sinh nhật thứ 25, điều đó thật kỳ lạ. Hi vọng cả gia đình đều thọ được như mẹ tôi”.
Cụ Ware sinh ra, lớn lên và lập gia đình ở Lymington, Hampshire (Anh). Năm 14 tuổi, cụ thôi học và đi làm. Đến năm 22 tuổi thì cụ kết hôn. Vợ chồng cụ đã có 50 năm hạnh phúc bên nhau cho đến khi cụ ông qua đời ở tuổi 78.
Khi Thế chiến I xảy ra, cụ Ware còn quá nhỏ nên không nhớ gì nhiều, nhưng cụ vẫn còn nhớ như in những sự việc xảy ra trong Thế chiến II.
Cụ bà 100 tuổi nói: “Có lần sân bay Southampton bị oanh tạc, nhà chúng tôi gần đó nên cũng bị rung chuyễn”.