Một hải quân lặn ở gần Sydney Opera House bị cá mập cắn, có thể mất tay và chân

11 Tháng 2, 2009 | Tin nước Úc

 









Paul de Gelder. Hình The Daily Telegragh


 


Hải quân người nhái Paul de Gelder, 31 tuổi, trong khi đang lặn dưới nước gần nhà hát Con Sò ở Sydney để thử nghiệm một kỹ thuật mới của hải quân Úc, đã bị cá mập cắn gây trọng thương. Sự việc xảy ra trước 7 giờ sáng hôm qua.


 


Gia đình của hải quân Gelder qua một thông cáo báo chí do Bộ Quốc phòng phổ biến trong ngày hôm nay, nói; “Qua việc tấn công, Paul đã bị mất bàn tay phải quá khỏi cổ tay và có thể bị mất chân phải. Tuy nhiên anh ấy vẫn giữ vững tinh thần.


 


“Gia đình hoan nghênh các dịch vụ y tế tốt đẹp mà Hải quân đã cung cấp cho anh ấy trong lúc này và trong tương lai, và cám  sự hỗ trợ hiện nay mà Hải quân đã dành cho gia đình.


 


“Gia đình cũng cám ơn các bác sĩ và các nhân viên bệnh viện St Vincent về những chăm sóc mà họ đã dành cho anh ấy”.


 


Hải quân de Gelder đã làm việc trong Bộ Quốc phòng 8 năm. Đề đốc Nigel Coates tư lệnh Hải quân Úc không cho biết là hải quân de Gelder có tiếp tục ở lại phục vụ trong Hải quân sau tai nạn này không.


 


Vụ cá mập cắn người xảy ra giữa căn cứ Hải quân HMAS Kuttabul ở đảo Garden Island và Mrs Macquarie’s Chair.


 


Tuy nhiên, các nhà tổ chức cuộc bơi trên cảng “Sydney Harbour Swim Classic” cho biết cuộc thi đua này vẫn diễn ra vào ngày 1 tháng 3 tới đây mặc dù có vụ cá mập cắn người vào hôm qua.


 


Cuộc bơi sẽ diễn ra từ Fort Denison tới Opera House, và sẽ có khoảng 850 người tham dự cuộc thi chính giữa Opera House và Farm Cove.


 


Trong vòng 45 năm qua, đã có vài vụ cá mập cắn người gây thương tích ở trong cảng Sydney, tuy nhiên chỉ có vụ Martha Hathaway là nặng nhất khi bà này bị cá mập đớp chết vào năm 1963.