![]() |
Thủ tướng Ý bị tấn công tại quảng trường Duomo. Photo courtesy gozonews.com |
Trong khi chờ đợi vụ ly dị được coi là tốn kém nhất trong lịch sử, Thủ tướng Silvio Berlusconi của Ý tối Chủ Nhật vừa qua đã bị một kẻ tấn công làm mất hai cái răng.
Trước đó bà Veronica Lario, 53 tuổi, dọa sẽ cho nổ tung nếu ông Berlusconi không chấp nhận chi cho bà số tiền $65 triệu mỹ kim mỗi năm sau khi hai người li dị. Tuy nhiên ông tỷ phú tuyên bố chỉ đồng ý chi cho bà vợ khoảng $3.3 triệu.
Ông Berlusconi quen bà Lario năm 1980 và kết hôn 10 năm sau đó. Hai người có ba con chung. Với tài sản trị giá khoảng 6.5 tỷ mỹ kim, Berlusconi là người giàu thứ 70 trên thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes.
Chủ Nhật đầu tuần này, Thủ tướng Ý bị một kẻ lạ dùng bức tượng nhỏ đánh vào mặt ông làm ông bị dập mũi, rách môi và gãy hai cái răng. Sự việc xảy ra khi ông Berlusconi đang gặp gỡ những người ủng hộ tại một quảng trường trong thành phố Milan vào tối Chủ Nhật.
Vụ tấn công xảy ra sau khi vị thủ tướng kết thúc một bài phát biểu. Trong lúc ký tặng cho người hâm mộ, đột nhiên ông thủ tướng tỏ ra đau đớn.
Màn ảnh truyền hình cho thấy máu xuất hiện dưới mắt và trên miệng ông Berlusconi. Các cận vệ nhanh chóng đẩy ông thủ tướng chạy về phía xe hơi đang đậu.
Vị thủ tướng được đưa vào ghế sau và chiếc xe chạy như bay tới bệnh viện San Raffaele.
Phát ngôn viên của thủ tướng Ý sau đó xác nhận sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường.
Người tấn công ông Berlusconi là Massimo Tartaglia, 42 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần đã 10 năm.
Người đàn ông này bị bắt ngay lập tức và bị truy tố tội tấn công gây thương tích trần trọng bằng cách dùng bức tượng Nhà thờ chính tòa Milan đánh vào vị thủ tướng 73 tuổi.
Đây không phải là lần đầu tiên thủ tướng Ý bị tấn công ở nơi công cộng. Vào đầu năm 2004, một khách du lịch đã dùng máy ảnh đập vào mặt ông trước một đám đông tại La Mã.