7 người bị giết chết liên quan ma túy, gia đình Nguyễn Văn Nguyên kêu gọi tìm nghi can

09 Tháng 12, 2008 | Tin nước Úc

 









Kêu gọi giúp đỡ: Nguyen Van Ut an ủi mẹ của nạn nhân cầm hình Nguyen Van Nguyen trong khi người cha nhìn. Hình Graig Cahill


 


Bảy người đã bị hạ sát trong những vụ nghi ngờ là thanh toán vì ma túy tại tiểu bang Victoria, Úc Châu trong thời gian từ đầu năm nay.


 


Hầu hết trong bảy vụ bắn giết nầy, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 11 vừa qua, được phát giác bên trong hay cạnh các công viên hay lâm viên.


 


Hai vụ giết chết và đốt cháy bị nghi ngờ có liên can đến bọn buôn bán ma túy. Một nạn nhân thứ ba bị cắt cổ tại Noble Park trước khi đem vứt bỏ ở một con lạch kế cận.


 


Ba nạn nhân khác bị bắn chết và người thứ bảy bị đánh chết và liệng bỏ xác ở một cánh đồng.


 


Tất cả, chỉ ngoại trừ hai nạn nhân, đều dưới 35 tuổi, có liên hệ đến ma túy và không có ai bị buộc tội trong 3 vụ án mạng.


 


Gần đây nhất và có liên quan đến  cộng đồng người Việt là vụ thi thể một nạn nhân 30 tuổi tên Nguyễn Văn Nguyên, nhà ở St Albans, được một nông dân tìm thấy bên cạnh đường Boundary Road tại Tarneit vào 11 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2008.


 


Cuộc  giảo nghiệm tử thi cho thấy người nầy bị đánh đập và xác bị vứt bỏ 48 tiếng đồng hồ trước khi được khám phá.


 


Xe của Nguyễn Văn Nguyên là chiếc 4WD hiệu Daihatsu Terios màu trắng đời 1999, bị dục ở bên ngoài 568 Geelong Road, Brooklyn giữa đường McDonalds và Millers Roads.


 


Theo cảnh sát, ông Nguyễn Văn Nguyên là một khuôn mặt quen thuộc đối với cảnh sát nhưng không ai đáng chết một cách như thế cả.


 


Cảnh sát Victoria đang yêu cầu dân chúng ai biết tin gì về vụ này hãy liên lạc với Crime Stoppers số 1800 333 000.


 


Theo họ, người có thông tin liên quan cái chết của ông Nguyên là một người Á Châu, rất có thể là người Việt, cao 170cm, ốm,  tóc ngắn đội nón cap rằn ri nhà binh có ngôi sao đỏ và trăng lưỡi liềm.


 


Nguyên có 2 con, một trai 8 tuổi và một gái 18 tháng. Gia đình của Nguyễn Văn Nguyên đã lên tiếng kêu gọi những ai biết gì liên quan đến cái chết của con em họ, hãy báo cho cảnh sát.


 


Vào ngày 19 tháng 11, một thanh niên 19 tuổi, bị trúng đạn, nhà ở Delahey, tên Tim Nguyễn, được tìm thấy bên ngoài bệnh viện Sunshine lúc 4g15 sáng. Nhân viên  y khoa nghe tiếng cãi vã và trông thấy hai người kéo thi thể nạn nhân ra khỏi xe hơi.


 


Vụ nổ súng dường như xảy ra ở một ngôi nhà tại St Albans. Sau đó cảnh sát tìm thấy một khẩu súng shotgun ở bãi biển St Kilda, dường như có liên hệ đến vụ án mạng.


 


Một người đàn ông đã bị buộc tội ngộ sát và ra hầu tòa vào hôm thứ ba tuần qua.