Cướp vào căn phòng cưỡng hiếp cả 4 người, làm hai du học sinh Hoa- Hàn rớt từ lầu ba, người chết kẻ bị thương trong tư thế trần truồng

28 Tháng 10, 2008 | Tin nước Úc


 


> Đã bắt nghi can vụ hiếp dâm làm một nữ du học sinh Trung Hoa rớt từ ban-công chết


 








Liao Wei

 


(TVTS) Một vụ cướp và tấn công tình dục táo bạo xảy ra tại một căn apartment trên lầu ba của chung cư ở Waterloo, nội ô thành phố Sydney vào trưa Chủ Nhật vừa qua khiến một nữ du học sinh người Hoa chết và nam du học sinh người Đại Hàn bị thương. Cả hai được tìm thấy trần truồng dưới đất xi-măng khi hàng xóm gọi số 000. Vụ này xảy ra khi trong căn phòng có 4 người — 3 nữ và 1 nam– và cả 4 đều bị tấn công tình dục.


 


Liao “Elva” Wei, 18 tuổi và người bạn trai Chris Han, 19 tuổi là nạn nhân của một vụ cướp lạ lùng giữa ban ngày. Tin sơ khởi cho hay, tên cướp lọt vào căn phòng của họ trong khi có hai phụ nữ khác trong phòng.


 


Một nguồn tin cho hay sở dĩ cặp du học sinh này trần truồng vì tên cướp dùng dao cưỡng bức họ làm tình trước sự chứng kiến của hắn và những người trong phòng. Họ bị nhốt trong phòng hơn một tiếng đồng hồ sau khi cặp du học sinh này tìm cách thoát ra bên ngoài ban-công, nhảy xuống đất từ lầu ba hoặc tìm cách trèo xuống lầu hai nhưng chẳng may rớt xuống nền xi-măng ở dưới.


 


Cô Wei chết trong khi anh Han bị thương nặng, gãy hai chân, bể xương chậu và  gãy xương sống. Anh Han đang được điều trị tại bệnh viện Royal Prince Alfred ở Sydney và trong tình trạng ổn định.


 








Rớt từ lầu ba của chung cư. Hình News Galleries

 


Tin này làm cho cộng đồng du học sinh ở trường Taylors College ở Sydney sửng sốt.  Các bạn cùng trường đã đem hoa tới phòng học tưởng nhớ cô Wei, nhiều người khóc vì cho rằng cô Wei là một người dễ mến, là bạn của mọi người.


 


Một người bạn của anh Han nói cô ta tin rằng anh Han đã bị ép làm chuyện xấu xa đó chứ anh là con người đàng hoàng, nên không thể bị thương trong tình trạng không có áo quần.


 


Cảnh sát cho biết một toán đặc nhiệm đã được thành lập để mở cuộc điều tra về cái chết của cô Wei. Ban đầu, họ tin rằng hai du học sinh này té khi tìm cách trèo xuống đất. Họ cũng cho biết hai phụ nữ người Hoa 19 và 20 tuổi có mặt lúc đó đã không bị thương.


 









Cảnh sát tại hiện trường. Hình News Galleries


 


Theo cảnh sát, cha mẹ của cô Wei thường xuyên liên lạc với con gái của họ kể từ vụ động đất ở Tứ Xuyên tháng 5 vừa qua, đang chuẩn bị qua Sydney để nhận xác con. Họ tuởng con họ sẽ an toàn ở Úc và nay họ đã mất đứa con duy nhất của họ.


 


Cô Wei sang Úc hồi giữa năm ngoái và sắp thi vào cuối tháng này trong chương trình dự bị (bridging course) để theo học ngành kế toán và kinh tế tại Đại học Sydney University.


 


 









Mất nhà rồi mất con: Liao “Elva” Wei, đứa con gái duy nhất của một gia đình nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên


 


Cảnh sát tin tên cướp là một một “tên tình cờ” vào được trong căn flat có hệ thống an ninh, sau khi ép các nạn nhân làm chuyện dâm dục đã chạy thoát với số tiền chưa tới $200.


 


Hiện họ đang truy lùng tên cướp này, một người đàn ông gần 30 tuổi, cao 1.75 mét dáng khỏe mạnh, da ngăm ngăm, tóc đen và cắt ngắn, mặc đồ sọt, áo thun đi giày vải. Nhân dạng về nguời đàn ông này khi vào unit do máy quay phim an ninh CCTV của chung cư ghi lại đã đuợc cảnh sát dùng để điều tra.


 


Tin mới nhất vào chiều Thứ Tư hôm nay, Thám tử Cảnh sát Geoff Beresford nói cảnh sát đã phỏng vấn anh Han tại bệnh viện và những thông tin anh cho “rất có ích”.  Ông nói tất cả 4 người ở trong căn hộ (unit occupants) –gồm 3 phụ nữ và một nam nhân—đều bị tấn công tình dục.


 


Thám tử Beresford nói với các phóng viên: “Liên quan đến người chết và người đàn ông bị thương do té xuống, chúng tôi e rằng họ bị cưỡng ép hoặc bằng vũ lực hoặc bằng các phương tiện khác (để bị rơi khỏi ban-công)”.


 


Thám tử cảnh sát mô tả tội phạm này là quá ghê rợn và kinh hoàng, rằng “nỗi sợ của những người này phải chịu trong khi bị tấn công là không thể diễn tả được”.