Melbourne: Hàng trăm người Việt biểu tình chống Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Úc

13 Tháng 10, 2008 | Tin nước Úc

 









Đoàn biểu tình rời trụ sở Quốc hội (cuối hình) diễu hành qua đường Collins Street


 


(TVTS) Tiếp nối cuộc biểu tình tại thủ đô Canberra vào ngày hôm qua, sáng nay khoảng năm sáu trăm người Việt đã tụ họp trước tiền đình Quốc hội tiểu bang Victoria để phản đối cuộc viếng thăm Úc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo lời mời của Thủ tướng Úc Kevin Rudd. Sau đó đoàn biểu tình tuần hành qua khu vực khách sạn Sofitel, nơi có tin là thủ tướng Việt Nam và phái đoàn sẽ đến họp.


 


Từ 10 giờ sáng hàng trăm người đến trước trụ sở Quốc hội, cầm các lá cờ vàng ba sọc đỏ và quốc kỳ Úc và những biểu ngữ phản đối, lên án chế độ và nhà lãnh đạo Việt Nam.


 


Những tấm biểu ngữ lớn mang các giòng chữ: “Nguyen Tan Dung: stop violating human right in Vietnam!” hoặc “Nguyen Tan Dung: criminal and murderer!” (Nguyễn Tấn Dũng: ngưng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam  – Nguyễn Tấn Dũng: tội phạm và sát nhân!”.


 









Biểu ngữ đọc: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam


 


Và những khẩu hiệu khác kêu gọi tái lập nền dân chủ hay lên án việc nhượng bộ Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng.


 


Đến 11 giờ, đoàn biểu tình tuần hành tới trước khu vực của khách sạn Sofitel dưới sự hướng dẫn của xe cảnh sát và những cảnh sát viên đi bộ để bảo vệ trật tự. Có những người cầm các truyền đơn bằng tiếng Anh phân phát cho người đi đường hoặc giải thích cho những khách bộ hành dừng lại thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.


 


Khách sạn Sofitel nằm đầu đường Collins Street, con đường được xem như huyết mạch của thành phố Melbourne vì là nơi tập trung hầu hết các đại bản doanh của các ngân hàng và các đại công ty khác.


 









Khách bộ hành đi qua được phát cho các truyền đơn bươm bướm, trước biểu ngữ mang giòng chữ “Nguyen Tan Dung: criminal and murderer”


 


Tin cho hay phái đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ họp, bàn thảo mậu dịch, hợp tác thương mại với các doanh gia Úc tại khách sạn Sofitel.


 


Những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã thay nhau lên máy vi âm phát biểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kể ra những vi phạm về nhân quyền của nhà nước Việt Nam và hô những khẩu hiệu đả đảo vang cả khu vực này.


 


Sau 12 giờ mà chưa thấy phái đoàn của Việt Nam tới, đoàn biểu tình được những người lãnh đạo cho biết là phái đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi vào “bằng cửa hậu”.


 









Người biểu tình trước khu vực có khách sạn Sofitel với các khẩu hiệu “Dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”


 


Hôm nay là ngày Thứ Ba, nhưng cũng đã có những người cho biết họ bỏ việc làm, đi biểu tình để cho nhân dân Úc thấy rằng Thủ tướng của nước Việt Nam không những không được hoan nghênh khi tới Úc mà còn bị chính người Việt Nam chống đối, biểu tình vì Việt Nam hiện không có dân chủ, chỉ có đàn áp và bịt miệng như trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý (nhiều biểu ngữ mang hình ảnh linh mục này bị bịt miệng trước một phiên tòa ở Việt Nam”.


 


Nước Úc là nước dân chủ thật sự, nên cuộc biểu tình chống một “quốc khách” của nước Úc vẫn không bị cảnh sát đàn áp, trái lại được họ hộ tống và bảo vệ.


 









Phát truyền đơn cho người qua đường tại Collins Street, Melbourne 


 


Hôm nay, các nhật báo lớn của Úc phát hành ở thành phố Melbourne như tờ  The Age, Herald  Sun và nhật báo toàn quốc The Australian đã không đăng tin Thủ tướng Việt Nam đang công du Úc.


 


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuy được chính phủ Kevin Rudd đón tiếp trọng thể bằng 19 phát súng đại bác ở thủ đô Canberra nhưng truyền thông Úc đã chẳng buồn nhắc đến sự hiện diện của ông, ngoại trừ hai bản tin ngắn trên internet như của báo điện tử ninemsn.


 








Một phụ nữ với những lá cờ nhỏ trên tay

 


Khác với những quốc gia khác khi một vị nguyên thủ quốc gia sang thăm Úc thì được kiều bào của họ đến chào mừng, hoan hô, các nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mỗi lần qua là mỗi lần bị người Việt Nam tới dàn chào, biểu tình, phản đối và hô: “Go home!” hoặc với khẩu hiệu như trong trang chủ: “Vietnam PM Go home now”.