Tân thủ hiến Nathan Rees của TB New South Wales
Lần đầu tiên trong lịch sử 117 năm của đảng Lao động New South Wales, một thủ tướng bị ép phải từ chức. Tân thủ hiến Nathan Rees, 40 tuổi, nguyên làm nghề hốt rác về đêm và tiếp tục học đại học, và chỉ mới vào nghị trường có 18 tháng, đã lên nắm chức vụ quan trọng nhất của tiểu bang.
Ông Nathan Rees là một người thuộc cánh tả của một đảng do cánh hữu nắm đa số, tuy nhiên từ người làm việc trong hội đồng thành phố Paramatta thuộc miền Tây Sydney, sự nghiệp chính trị của ông Rees đã lên như diều và được nhiều đồng nghiệp thích. Ông Rees được mô tả là một người thông minh.
Chính ông cũng được Thủ hiến Iemma cân nhắc lên hàng ghế trước. Sáng hôm nay, Thủ hiến Iemma cho triệu tập đảng để cải tổ hàng ghế trước, đưa ra đề nghị truất phế bộ trưởng Michael Costa, thay thế bộ trưởng Michael West, Reba Meagher và cân nhắc các ông Nathan Rees, bà Carmel Tebbutt.
Tuy nhiên đảng đã không chấp nhận đề nghị của ông Iemma như loại bỏ ông West và bà Meagher nên Thủ hiến Iemma cho rằng ông không thể tiếp tục làm thủ hiến nếu không có sự ủng hộ của phe đảng ông. Vì thế ông Iemma đã từ chức và bước ra khỏi phòng họp trước sự vỗ tay của các đồng chí.
Ông Nathan tự đề cử và đã được đảng nhất trí chấp thuận. Ngay buổi chiều hôm nay, Tân thủ hiến Rees cho biết chính phủ tiếp tục hoạt động bình thường.
Có tin ông Rees chọn bà Tebbutt làm phó thủ hiến.