Bộ Di trú cho rằng bộ đã không trục xuất Michael Edgeley mà chỉ khuyến cáo anh trở về nước vì visa của anh đã hết hạn. Một phát ngôn viên của bộ ngày hôm qua nói rằng vào ngày 4.3.08 Edgeley có đến bộ sau khi visa hết hạn và nói anh ta không còn tiền và cần sự giúp đỡ để mua vé máy bay về nước.
Phát ngôn viên của bộ nói hai ngày sau thì Edgeley lên đường và lúc đó không thấy có dấu hiệu gì là anh bị bệnh hoạn cả khi anh rời phi trường Tullamarine ở Melbourne.
Theo tin từ hãng hàng không của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Emirates lúc phi cơ đang bay ở cao độ 9,100 mét trên bầu trời thì Edgeley than đau. Một bác sĩ, một y tá và một nhân viên phi hành đoàn giúp anh ta sử dụng bình dưỡng khí và xin máy bay đổi hướng đáp xuống thành phố Mumbai. Nhưng anh ta bất tĩnh và chết trong xe cứu thương đang đậu ở phi trường.
Hãng Emirates nói lý do chết chưa biết và đang còn đợi điều tra nhưng hãng xin gởi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.
Theo tin và hình ảnh bạn bè đưa lên mạng Facebook thì Edgeley là một thanh niên yêu đời, thích bóng tròn và du lịch. Anh sẽ mừng sinh nhật thứ 23 vào tuần tới tại Anh quốc.
Mẹ của Edgeley ở Preston, Lancashire Anh quốc đồng ý sẽ trả chi phí đưa con của bà trở về nước nhưng đến này 8.3.08 nhận được hung tin con đã chết trên chuyến bay của hãng Emirates.
Tin cho hay vào năm ngoái Edgeley có viết lên mạng cho một công ty du lịch rằng anh thích ở Melbourne nhưng túi đã cạn tiền và thỉnh thoảng anh bị nhân viên thành phố bắt gặp ngủ ở ngoài đường, trong các công viên nên anh đã nhận được lệnh (was ordered) phải rời nước Úc khi visa đã hết hạn. Bộ Di trú muốn cải chính tin anh du khách ba-lô bị trục xuất (deported). Hai chữ vừa nói có ý nghĩa khác nhau mà hình như cũng giống nhau, chỉ khác khi bị trục xuất thì hình như bị còng tay đưa lên máy bay.