Phẫn nộ vì lời phát biểu của người cha có đứa con cán chết 6 người

10 Tháng 3, 2008 | Tin nước Úc

Vào tối Thứ Bảy 18.2.06, Towle lái chiếc xe 4WD cán vào một nhóm thiếu niên  13 người đứng bên lề đường  ở vùng nông thôn Mildura của tiểu bang Victoria đợi taxi để đi dự tiệc sinh nhật 16 tuổi của bạn bè. Nghe nói khi đang lái xe Towle cho đứa con ngồi trong lòng ở ghế tài xế và lái với tốc độ trên 100 cây số giờ. Cán vào đám thiếu niên, Towle dục xe bỏ chạy mà không tìm cách giúp người bị nạn.  5 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi tới bệnh viện.


 


Trước khi bồi thẩm đoàn đọc phán quyết, Chánh án Philip Cummins yêu cầu các thân nhân của các nạn nhân cũng như của gia đình Towle chớ bày tỏ xúc động khi tòa đang đọc phán quyết. Towle cúi đầu khi nghe đọc phán quyết.

 


Cha mẹ của các nạn nhân nói họ  bị sốc và buồn với bản án dành cho Towle và vì thế họ đã nhờ một phán ngôn viên của trường Trung học Mildura đọc một bản thông báo như sau:


 


“Đối với họ có vẻ bản án hôm nay đã làm giảm giá trị mạng sống của Shane và Abby, Stevie-Lee và Cassandra, Cory và Josie và những người bị thương tích về thể xác và tinh thần qua tấm thảm kịch này”.


 


Tòa cho hoãn phiên xử  đến ngày Thứ Tư để sắp xếp phiên tòa khác trước khi tuyên án phạt Towle.  Ông tòa đã yêu  cầu công tố viên








 

 


 Mark Gamble trình cho tòa lịch sử  phạm tội về lái xe của ông này. Towle nay sẽ chỉ bị tuyên án tối đa 5 năm tù cho mỗi một trong 6 tội danh nhẹ hơn về lái xe nguy hiểm gây tử vong và 4 tội danh gây thương tích trầm trọng.


 


Tin cho biết Towle từng có nhiều tiền án, như đã 8 lần bị bắt gặp lái xe trong khi bằng lái bị  huỷ bỏ và hai lần vì tội say rượu mà lái xe. Tổng cộng từ năm 1991 đến 2003 Towle đã bị buộc 40 tội danh và lãnh án 3 năm tù, chưa kể những lần bị kết tội  ăn trộm, phá hoại tài sản, ăn cắp và lái xe không đăng bộ. Bồi thẩm đoàn đã không được biết hồ sơ của Towle khi luận án.


 


Hôm nay, phát biểu trên đài truyền hình, người cha của Towle còn nói những điều mà gia đình các nạn nhân cảm thấy bị xúc phạm và đau lòng như ông cho rằng bổn phận của đám trẻ là chớ đứng ngoài đường, chớ đi dự party, vì đứng ngoài đường thì bị xe cán. Ông còn yêu cầu phải trả tự do ngay cho con ông vì Towle đã bị giam cả hai năm trời rồi.