Sydney – Nữ học sinh bị bắt vì bị cáo buộc tài trợ tiền cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khóc tại tòa khi có thể phải ngồi sau song sắt vài tháng.
Phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Năm, 24.3, khi nữ học sinh 16 tuổi, được giấu tên, đã ôm mặt khóc khi Thẩm phán Paula Russell từ chối đơn xin tại ngoại của cô tại tòa Parramatta Children’s Court.
Quyết định từ chối đơn xin tại ngoại này diễn ra chỉ hai ngày sau khi cô bị buộc tội quyên góp tiền cho tổ chức khủng bố.
Tuy nhiên luật sự biện hộ của nữ học sinh này đã kêu gọi thẩm phán tạm tha thân chủ của mình vì nữ học sinh này chỉ còn khoảng một tháng nữa là phải tham dự HSC. Cũng theo vị luật sư này thì cô gái này có hồ sơ tốt và có thể bị trầm cảm và lo âu trầm trọng khi ở tù.
Cũng nên nhắc lại rằng nữ học sinh này đã bị bắt cùng một thanh niên 20 tuổi Milad Atai, khi cả hai gặp gỡ tại Guildford Park sáng thứ ba, và trao cho nhau một phong bì thư có $5,000 tiền mặt, được tin sẽ gởi cho tổ chức khủng bố.
Khi Thẩm phán đưa ra quyết định, bị cáo đã nhìn mẹ và bật khóc. Cha bị cáo ở bên ngoài phiên tòa và cho rằng con gái mình là vô tội.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào tháng 5 tới.