Bé trai 4 tuổi bị chặt đầu làm vật hiến tế

04 Tháng 10, 2015 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Dư luận Ấn Độ đang bị chấn động sau vụ việc một bé trai 4 tuổi đã bị bắt cóc và chặt đầu để làm vật hiến tế trong một nghi lễ ma thuật.

 

Nghi can được xác định là Tirumala Rao, 35 tuổi, đã bắt cóc bé Manu Sagar khi cậu bé đang ở nhà trẻ tại tiểu bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ. Sau đó, người đàn ông này đã mang bé về nhà và chặt đầu để lấy máu cúng nữ thần Kali vì muốn có “sức mạnh thần thông”.

 

Theo Indian Express, ngay sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn nhưng bị dân làng truy bắt và trói vào cọc gỗ rồi thiêu sống bằng dầu hoả. Trong khi cơ thể bắt dầu bén lửa, Tirumala còn hét lên rằng y có sức mạnh có thể làm hồi sinh cậu bé.

 

Cảnh sát địa phương sau đó đã giải thoát cho tên sát nhân và đưa y tới bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Hồi đầu tuần, người đàn ông này cũng bị cáo buộc âm mưu bắt cóc một bé gái 18 tháng tuổi nhưng bất thành.