Bé trai 4 tuổi bị IS huấn luyện chặt đầu mẹ mình

02 Tháng 8, 2015 | Tin vắn khắp nơi

 

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Tờ Daily Star mới đây đã thuật lại câu chuyện của một bà mẹ được gọi là Bohar (tên thật đã được giấu kín), sau khi bà trốn thoát khỏi những tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Bà mẹ 35 tuổi, người Yazidi, còn kể rằng tháng 8 năm ngoái, bà và con trai Hamo 4 tuổi bị IS bắt giữ ở đông nam núi Sinjar. Tại đó, con trai bà phải học thuộc kinh Koran, luật Hồi giáo Sharia và thậm chí được dạy cách sử dụng một thanh kiếm để chặt đầu chính mẹ của mình.

 

Cũng theo lời bà Bohar kể lại thì gia đình bà bị bắt cùng 2000 người khác, trong đó đứa con gái lớn của bà, 14 tuổi, bị một kẻ trong IS mua, còn con trai lớn 12 tuổi của bà đã trốn và tham gia phong trào chống lại tổ chức này.

 

Sau đó bà và Hamo bị đem ra bán tại chợ nô lệ của IS và bị một tên chỉ huy cấp cao của IS mua lại. Người này đã biến bà thành người hầu cho mình và dẫn đứa con trai 4 tuổi của bà tới một trại huấn luyện để truyền giáo và dạy cách sử dụng súng, đạn và kiếm.

 

Bohar sau đó trốn thoát và hiện sống tại một trại tị nạn ở Dohuk, phía bắc Iraq. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ này đó là không rõ số phận các con mình giờ ra sao.