![]() |
Phó Thủ hiến Pter Bryan nhìn bức tường đê ngăn nước ở Nathalia. Photo courtesy: Chris Scott/ Herald Sun |
Khoảng 700 căn hộ ở thị trấn Nathalia ở miền bắc tiểu bang Victoria đã bắt đầu sơ tán vì nguy cơ lụt lội đe dọa. Quân đội cũng đang sẵn sàng để tiếp tay khi cần khi trận lụt lớn nhất thế kỷ càn quét tiểu bang.
Hôm qua, khoảng 350 người của cộng đồng cư dân khoảng 1,600 người đã tham gia một cuộc họp của cộng đồng và được khuyến cáo hãy di tản trong khi trời còn sáng trước khi một trận lụt lớn tràn tới.
Thị trấn này nằm cách thành phố Melbourne chừng 250km về phía đông. Cơ quan cấp cứu cảnh cáo cư dân hãy rời khỏi nhà ngay vì đê có thể vỡ, tuy nhiên đa số đều thề sẽ ở lại để bảo vệ nhà.
Cuối tuần qua, các cư dân tại phía Đông Bắc của Victoria đã được cảnh báo về việc họ phải chịu đựng thêm một vài tuần nữa sau khi lũ lụt tiếp tục hoành hành.
Thủ hiến Ted Baillieu và Phó Thủ hiến Peter Ryan đã tham gia những chuyến cứu trợ và trong quá trình quan sát họ cho biết các thị trấn nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Numurkah và Nathalia và phía bắc của Shepparton, là những các thị trấn cần được cứu trợ gấp.
Những bệnh nhân ở vùng Numurkah đã được sơ tán, trong khi khoảng 30 người dân được di dời từ một nơi chăm sóc người cao tuổi trong thị trấn này vào ngày Chủ Nhật.
Các tuyến đường vào Tungamah đã mở cửa trở lại để cung cấp thực phẩm.
Ông Baillieu cho biết người dân sẽ đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày sắp tới khi nước tiếp tục di chuyển qua một số thị trấn.
Hơn 10,000 bao cát đã được lấp đầy ở phía đông bắc của tiểu bang và có khoảng 800 tình nguyện viên của tổ chức SES đang chiến đấu để ngăn chặn lũ.
Trong một cảnh báo mới nhất, lũ lụt vẫn còn diễn ra ở phía Đông Bắc và phía Đông Gippsland. Các cơ quan có thẩm quyền nói rằng còn quá sớm để ước tính sự thiệt hại của lũ lụt gây ra, nhưng ước tính có thể lên đến hàng triệu đô la.
Trong khi đó, tại tiểu bang New South Wales khoảng 3,500 người dân tại Sydney phải đối mặt với một chờ đợi vô thời hạn trước khi họ có thể trở về nhà khi mưa lớn liên tục khiến các con sông trên toàn tiểu bang nâng cao.
Trong đó có khoảng gần 2,000 phía Tây Bắc của Sydney đã buộc phải sơ tán khi mưa không ngừng tràn ngập sông Hawkesbury Nepean.
Mực nước tại cầu North Richmond đã tăng cao khoảng 7.4 mét vào chiều thứ Bảy trong tuần qua, còn cây cầu Windsor đã buộc phải đóng cửa.
Trên toàn tiểu bang, tại vùng Cooma có khoảng 900 người vẫn còn theo lệnh sơ tán, 600 người không thể trở về nhà của họ ở Goulburn, và 60 người còn lại bị mắc kẹt trong Cowra…
Đầu tuần này, Gordon McKay, giám đốc phòng Khí tượng cho biết mối quan tâm lớn nhất là khu vực trải dài từ Wagga Wagga nơi lên đến 100mm được dự kiến sẽ giảm trong vòng 48 giờ tới.