Bị phạt trên $20,000 Úc kim vì tỉa cây để có tầm nhìn ra biển

05 Tháng 3, 2012 | Tin nước Úc

 


 








Ông Bunker tỉa cành cây này để có cái nhìn đẹp hơn từ nhà. Photo courtesy:  Andrew Henshaw/ Hreald Sun


 


Ông John Langton Bunker đã cắt tỉa những nhánh xung quanh của một cây trên đường Martin St, Brighton ngoại ô Melbourne vào ngày Boxing Day 2010 để ông có thể nhìn thấy được rõ hơn vịnh Phillip Bay từ nhà của ông.


 


Tuy nhiên, việc tỉa cây này đã khiến cho ông Bunker phải chịu phạt lên đến $20,000 đô la.


 


Sau khi ông này bị phạt, những người hàng xóm nói rằng họ rất vui mừng với quyết định của tòa án.


 


Theo tin từ Herald Sun, ông John Langton Bunker, 65 tuổi, xuất hiện tại Tòa Sơ thẩm Moorabbin vào hôm thứ Sáu để nghe Lục sự tòa án  Richard O’Keefe đưa ra án phạt với số tiền là $8,000 đô la vì tội cắt cây, $12,000 cho án phí và ông phải trả thêm $816 để mua một cây mới trồng lại.


 


Trong tháng Chín năm ngoái ông Bunker thừa nhận hai cáo buộc xâm phạm một cây và không tuân thủ đồ án quy hoạch. Những người hàng xóm của ông đã chụp ảnh và quay phim ông ta chặt bỏ những nhánh cây.


 


Một vài người hàng xóm của ông nói rằng họ hy vọng với số tiền phạt lớn này sẽ ngăn chặn hành động phá hoại cây cối ở trong khu vực.


 


Công tố viên Sam Bird, người đại diện cho Hội đồng thành phố Bayside nói rằng cộng đồng xem việc phá hoại những cây công cộng là một hành động quá nghiêm trọng.


 


Ông Bird nói: “Có một sự vi phạm quá trắng trợn trên một lề đường vào ngày Boxing Day lúc 1 giờ chiều”. Ông còn nói, cây là tài sản chung của tất cả mọi người.


 


Ông nói ngày nay cộng đồng coi  việc cắt tỉa cây bất hợp pháp cũng giống như một người lái xe mà uống rượu, một điều mà cách đây 20 hay 30 năm người ta không quan tâm.


 


Số tiền phạt tối đa cho một trong hai sự vi phạm  vừa nói gần đến $150,000.