Bắt đầu “so găng”: Kevin Rudd tuyên bố ra tranh chức thủ lãnh nhưng Julia Gillard nói chức vụ thủ tướng đòi hỏi tính cách, tính khí và sức mạnh

23 Tháng 2, 2012 | Tin nước Úc

 









Ông Rudd họp báo ở Brisbane. Photo courtesy of Nine News


 


Cựu Ngoại trưởng Rudd đã từ Mỹ trở về Brisbane chiều hôm nay. Vào lúc 2.40pm ông mở cuộc họp báo và tuyên bố sẽ ra tranh chức thủ lãnh vào sáng Thứ Hai tới. Ông nói: “Julia đã đánh mất niềm tin của nhân dân Úc. Tôi muốn bắt đầu tái lập lại niềm tin đó. Tôi muốn làm cho xong công việc mà tôi đã được bầu lên”.


 


Ông Rudd nói đảng Lao động đang tiến tới sự thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, trao quyền cho Tony Abbott là một người mà ông Rudd mô tả “một chính phủ hữu khuynh nhất trong lịch sử nước Úc”.


 


Ông cho rằng nếu không có gì thay đổi vào ngày Thứ Hai (tức nếu ông không thắng), những lo ngại của ông sẽ là điều chắc chắn.


 


Ông Rudd nói ông Abbott là con người hai chân bám trụ vào quá khứ, các giá trị của ông ta là sự tiêu cực và chủ trương của ông thì có thái độ quá khích đối với phụ nữ và khí hậu thay đổi.


 


Tuy dùng buổi họp báo đầu tiên tại Úc khi tuyên bố từ chức tận bên Mỹ để phê bình Thủ lãnh Đối lập, ông Rudd cũng nói về đối thủ hiện nay của ông, rằng bà thủ tướng gặp vấn đề gì cũng đổ thừa cho ông.


 


Ông Rudd đề nghị hãy có một cuộc bỏ phiếu kín vào hôm Thứ Hai  và yêu cầu bà Gillard hãy bảo đảm rằng không một ai sẽ bị đối diện với tuyển cử sơ bộ nếu họ bỏ phiếu chống bà.


 


Theo tin từ Nine News thì ông Rudd cho biết nếu ông thất bại, ông sẽ ngồi hàng ghế sau và sẽ không thách thức chức thủ lãnh với bà Gillard nữa.


 


Đã có nhiều người ra mặt ủng hộ ông Rudd như các tổng bộ trưởng Martin Ferguson, Kim Carr, Chris Boewn và Robert McClelland. Phe của ông Rudd nói có khoảng 40 dân biểu nghị sĩ ủng hộ ông Rudd trong khi phe bà Gillard nói giỏi lắm chỉ chừng 30 người mà thôi.


 


Muốn thắng cuộc, phải hội đủ tối thiểu 52 phiếu trong tổng số 103 phiếu của trung ương đảng Lao động.


 


Báo Herald Sun ở Melbourne trong số phát hành ngày Thứ Sáu hôm nay phỏng đoán có 68 người ủng hộ bà Gillard, 27 ủng hộ ông Rudd và 8 người còn lưỡng lự. Báo này ghi rõ tên những người ủng hộ và lưng chừng.


 


Cho đến giờ này, hầu như mọi người đều tin chắc bà Gillard sẽ thắng. Nhưng bà phải thắng lớn để dẹp tan tham vọng của ông Rudd, chứ nếu hơn vài phiếu thì sự tranh giành vẫn sẽ còn tiếp diễn.


 








Bà Gillard họp báo ở Melbourne. Photo courtesy of AAP

 


Sau khi ông Rudd họp báo chính thức tuyên bố ra tranh cử, Thủ tướng Gillard cũng mở một cuộc họp báo tại Melbourne vào lúc 4.15pm và nói chỉ có bà mới có thể hoàn tất các công việc của một vị thủ tướng.


 


Bà Gillard nói chức vụ thủ tướng đòi hỏi tính khí, tính cách và sức mạnh. Bà nói bà là người có đủ tư cách và khả năng để lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo đảng trong cuộc bầu cử tới.


 


Bà nói đây không phải là vai nhân vật (nổi tiếng) của Big Brother mà ai là người có thể làm thủ tướng của nước Úc.


Bà nhắc lại sự thất bại của ông Rudd trong việc không làm cho dự luật khí thải được quốc hội thông qua trong thời gian ông làm thủ tướng (2007-2010). Bà nói: “Nói dễ nhưng làm được việc khó hơn, và tôi là người làm được những việc đó”.


 


Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Rudd được cử tri yêu chuộng hơn bà Gillard nhưng muốn được làm thủ tướng lúc này, ông phải có sự ủng hộ của các đồng chí trong đảng. Vì vậy, ông đã kêu gọi những ai yêu mến ông, hãy liên lạc với các vị dân cử địa phương để vận động họ hỗ trợ cho ông.


 


Con gái của ông Rudd lấy chồng người Hoa, sống ở Bắc Kinh cũng đã bay về Úc để vận động cho ông bố. Cô Jessica Rudd, một nhà văn, cũng kêu gọi các cử tri hãy tiếp xúc với các vị dân cử của mình để yêu cầu họ bỏ phiếu cho bố của cô nếu họ nghĩ rằng bố  cô xứng đáng lãnh đạo như các cuộc thăm dò cho thấy.


 


Còn hơn hai ngày nữa mới đến giờ bỏ phiếu. Các bên sẽ ra sức vận động và không tránh chuyện bôi bẩn nhau, bằng một hình thức nào đó.


 


Có tin cho hay sở dĩ ông Rudd phải tuyên bố từ chức tận bên Mỹ bởi ông được biết rằng bà Gillard sẽ sa thải ông và sẽ cho tổ chức bầu lại chức thủ lãnh vào ngày Thứ Ba.


 


Vì vậy, ông Rudd ra tay trước để tạo cảm tình của dân chúng, rằng ông là một nạn nhân. Nhưng việc ông chọn họp báo quá khuya (1.20am) ở bên Mỹ là để phù hợp với bản tin buổi chiều từ  6 giờ ở Úc.


 


Ông Rudd là người có tài tổ chức về tranh cử, đã đưa đảng Lao động tới thắng lợi. Không biết ông có vận động được 52 người ủng hộ ông không?


 


Bà Gillard nhìn nhận khả năng vận động tranh cử của ông Rudd, nhưng cho rằng ông Rudd không có khả năng làm thủ tướng.


 


Dù ai thắng, đảng Lao động sẽ đối diện với một tương lai bấp bênh và một cuộc tuyển cử sớm.


 


Đường tới Dinh Thủ tướng (The Lodge) của ông Tony Abbott đã gắn lại.


 


Hương Bình – TVTS