< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chính quyền bang miền Bắc Ấn Độ Uttar Pradesh đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện hơn 60 bao tải chứa thi thể trong một ngôi nhà hoang vắng thuộc trụ sở cảnh sát.
Những bao thi thể này được các công nhân lao động phát hiện khi họ dọn dẹp một khu vực bỏ hoang của một sở cảnh sát thành phố cuối tuần trước.
Vụ việc chấn động này xảy ra không lâu sau khi chỉ nửa tháng trước đây, từng có 100 thi thể được phát hiện trôi nổi trên sông Hằng, gần khu hỏa táng cũng ở quận Unnao.
CNN dẫn lời ông Ram Kishan Yadav, một quản lý của sở cảnh sát tại thành phố Unnao cho biết, cho đến năm 2008, căn phòng này được sử dụng như một nhà xác, nơi các thi thể được lưu giữ trước đám tang. Tuy nhiên, vào giữa năm 2008, nhà xác này được chuyển đến một khu vực tại bệnh viện.
Yếu tố một vụ án không được đặt ra nhưng giới chức nói rằng, họ không chắc chắn tại sao những thi thể này không được xử lý đúng cách.
Trong khi đó các nhà lập pháp đối lập đã kêu gọi một cuộc điều tra chuyên sâu. Nhà lập pháp Đảng Bharatiya Janata, ông Pankaj Gupta nói với Hindustan Times rằng, đảng của ông “sẽ đưa vấn đề lên chính phủ và tổ chức một cuộc điều tra về vấn đề này”.