Tổng thống Mỹ xin lỗi vì “phá” đám cưới của uyên ương

30 Tháng 12, 2014 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Vào hôm 29.12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng xin lỗi một cặp uyên ương sau khi đám cưới của họ bị di dời đi nơi khác do vị trí tổ chức gần với địa điểm ông đánh golf.

 

Theo tờ Bloomberg, cặp uyên ương đều là những đại úy trong quân đội Mỹ này trước đó đã phát thiệp mời ông Obama tới dự đám cưới của họ trên đảo Hawaii khi biết rằng Tổng thống sẽ tới đây cùng gia đình để nghỉ năm mới.

 

Đến hôm thứ Bảy, cô dâu Natalie Heimel và chú rể Edward Mallue nhận được thông báo ông Obama không thể đến dự đám cưới của họ được và gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp.

 

Đến chiều hôm đó, họ lại nhận được một thông báo từ Cơ quan Mật vụ Mỹ rằng họ sẽ phải di chuyển địa điểm tổ chức đám cưới sang nơi khác tránh xa sân golf tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Hawaii của Mỹ, nơi ông Obama dự định sẽ chơi golf.

 

Sau khi tờ Bloomberg đưa tin về vụ việc này, đích thân Tổng thống Obama đã gọi điện cho cô dâu. Ông Obama đã lên tiếng xin lỗi và chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ, và cuộc gọi này đã khiến cho cả hai vợ chồng mới cưới “rất vui”.

 

Đây không phải là lần đầu tiên kế hoạch của ông Obama “phá” đám cưới của những người trẻ. Hồi tháng 10, một cô dâu đã tới muộn trong đám cưới tổ chức ở Chicago sau khi chiếc xe chở cô bị tắc đường vì đoàn hộ tống xe của Tổng thống.