< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong bối cảnh giao tranh ác liệt khắp khu vực lãnh thổ ven biển của Gaza, một trường học do LHQ điều hành đã bị trúng đạn pháo của Israel, làm ít nhất 15 người chết và hơn 200 người bị thương.
Theo hãng tin AP, vết máu loang lổ khắp nơi còn sách vở và đồ dùng nằm rải rắc trong khu vực khuôn viên ngôi trường. Một vệt cháy lớn trên nền cho thấy vị trí một trong những quả đạn pháo của xe tăng rơi xuống.
Vụ pháo kích xảy ra khi quân đội Iarael tăng cường ngăn chặn các vụ pháo kích từ Gaza vào lãnh thổ nước mình, đồng thời phá hủy hệ thống đường hầm ngầm tinh vi dọc biên giới.
Quan chức y tế Gaza Ashraf al-Kidra cho biết những người chết và bị thương tại ngôi trường trên nằm trong số hàng trăm người đã tới đây lánh nạn, để tránh các khu vực giao tranh ác liệt.
Đây đã là lần thứ 4 một cơ sở của Liên Hợp Quốc bị trúng đạn pháo của Israel, kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội nước này và các tay súng tại Gaza hôm 8.7.
Đến nay, sau 16 ngày giao tranh, tổng cộng hơn 700 người Palestine, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Israel mất 32 binh sỹ, tất cả đều thiệt mạng sau khi họ mở rộng chiến dịch không kích sang tấn công đổ bộ.