< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chính quyền Mã Lai đang tỏ ra quan ngại trước sự việc cảnh sát biển của họ đã bị các tay súng Phi Luật Tân bắt cóc và giết hại.
Vào hôm 14.7, cảnh sát Mã Lai cho biết rằng chính quyền của họ đang “triển khai mọi nguồn lực có thể” để tìm kiếm và cứu trợ cho một đơn vị cảnh sát biển bị các tay súng Phi Luật Tân tấn công, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị bắt cóc.
Vụ việc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Mabul Water thuộc đảo Mabul gần Semporna, bang Sabah của Mã Lai, khiến Hạ sĩ Rajah Jamuan, 32 tuổi, đã thiệt mạng, trong khi Zakia Aliep, 26 tuổi, một cảnh sát tập sự, bị bắt cóc sau khi xảy ra một cuộc đọ súng giữa hai cảnh sát biển và tám tay súng đeo mặt nạ.
Báo The New Straits Times dẫn lời tư lệnh bộ chỉ huy an ninh đông Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun, nói cảnh sát và bộ tư lệnh đang nỗ lực tối đa để tìm lại người của mình.
Dù đại dương rất rộng lớn, ông Abdul Rashid nói họ sẽ cố gắng ngăn các tay súng đi ra khỏi vùng biển Mã Lai
Chỉ riêng trong năm nay, bốn vụ bắt cóc đã xảy ra ở bang Sabah khi các tay súng Hồi giáo cực đoan từ Phi Luật Tân xâm nhập vào Mã Lai. Tuy nhiên, vụ ngày 13.7 là lần đầu tiên các tay súng tấn công trực diện vào lực lượng an ninh.