< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mới đây thông tin cựu luật sư của bà Yulia Tymoshenko làm nghề buôn bán nội tạng của binh sĩ Ukraine đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Theo kênh “Nước Nga 24”, ông Sergey Vlasenko, từng là luật sự của cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, đã trao đổi tin nhắn qua trang mạng Facebook với một bác sĩ Đức tên là Olga Whyber và chỉ huy trưởng tiểu đoàn chống khủng bố Donbass Semyon Semenchenko từ tháng 1 đến tháng 6.2014.
Trong nội dung trao đổi có nói về việc buôn bán nội tạng người để đổi lấy sự hỗ trợ về vật chất-kỹ thuật. Theo đó, vị chỉ huy trưởng Donbass Sementchenko sẽ trao nội tạng binh sĩ Ukraine cho luật sư Vlasenko để ông đưa cho bác sĩ Whyber. Những nội tạc này được lấy của những binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương nặng.
Chất lượng là vấn đề được nhắc tới thường xuyên trong các cuộc trao đổi của họ. Khi bị trách rằng “món hàng” kém chất lượng, luật sư Vlasenko đã trình bày về điều kiện làm việc khó khăn, nội tạng phải lấy từ người bị thương nặng trong khi đó là bị cấp trên cấm đoán.
Tại nhiều khu vực ở Ukraine, người dân khẳng định họ đã nhìn thấy xe cứu thương được trang bị hiện đại, xe bọc thép cùng nhiều loại xe y tế chuyên dụng khác ở khu vực gần bệnh viện của quân đội nước này. Một nhân viên sân bay quốc tế Boryspil cho hay đã nhìn thấy rất nhiều máy bay loại nhỏ chuyên được sử dụng để vận chuyển thùng lạnh chứa nội tạng người xuất hiện.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong tình hình ngân sách y tế trống rỗng, song buộc phải chữa trị miễn phí, chính quyền Ukraine đã bán nội tạng của binh sĩ thiệt mạng để tiết kiệm chi phí điều trị cho những người bị thương.